Hello cả nhà. mình là boy, đã theo dõi webtretho 1 thời gian, nhưng nay mới lập nick để vào hỏi.



Chả là mình bị Fall in love với 1 cô nàng vô cùng dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng, tính cách dịu dàng, cung Song Ngư. Mình đã để ý hơn 1 năm, chỉ nc bình thường vì làm chung cty nên hay gặp. 1 năm trước cô nàng đang có bồ, tới gần đây mới chia tay, nên mình cũng bắt đầu nc nhiều hơn. Mình cũng cố tình tỏ ra là có thích nàng, nhưng chưa nói ra @};-. Vì tính chất công việc, mình không ở trong cty mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng mới đến cty.



Ngặt cái, bình thường đối với mọi cô gái khác, mình đều có thể đùa giỡn, chọc phá, troll, dìm hàng vui vẻ được, và mình cũng giúp đỡ mọi người trong công việc nên nói chung là mọi người trong cty có cảm tình tốt với mình. Chỉ duy nhất cô nàng mình thích thì khi gặp mình lại lúng túng chẳng biết nói gì, chẳng chọc gì được, bao nhiêu vốn từ hài hước đều mất hết, kể cả khi gọi phone, chat cũng chỉ nói được 5-10 câu là hết chuyện.



Thắc mắc các boy khác có bị ngờ nghệch khi tiếp cận cô nàng mình thích như vậy không ?


Và các chị gái thấy thế nào khi biết boy muốn nc với các chị, mà boy lại ko biết nói gì ?


Các chị có gợi ý về những câu hỏi nào hay câu chuyện nào để mình bắt chuyện với nàng không ?



Và nàng của mình cũng có ý muốn ngắt câu chuyện sớm, thường nàng sẽ nói "em đang bận, sẽ gọi lại sau" hoặc "em đang mệt, em đi ngủ", "em sắp ra ngoài đi cv". Nên chưa rủ được đi chơi riêng, chỉ đi chơi chung cả nhóm thôi.



Hay do cô nàng mới chia tay nên ngại trai mới tấn công nhỉ ?
cô nàng ở trọ 1 mình ở SG, tiền thuê cao, nên cũng gặp khá nhiều khó khăn, tất nhiên mình cũng tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cô nàng có vẻ ko muốn tiếp nhận.



Mình 29t, có trình độ kiến thức tốt, nhiều kinh nghiệm làm việc, không ăn chơi lãng phí vì đã có kế hoạch phát triển cty riêng nên dành thời gian học và để dành tiền. Thu nhập khá đủ để tiêu xài tương đối thoải mái dành mọi điều tốt nhất có thể cho nàng. Nhưng ko được ... đẹp trai :o)