Các bạn tư vấn cho mình với, . mình đang học năm 2,còn người yêu mình mới ra trường và đang đi làm.Mình và cô ấy yêu nhau 6 tháng rồi,tụi mình cũng đã trải qua cũng nhiều sóng gió rồi và mọi cảm giác rồi từ hạnh phúc đến buồn đau , cô ấy còn giới thiệu mẹ cô ấy cho mình nữa và tất cả bạn thân của cô ấy. Bình thường ngày nào mình cũng chạy xe qua nhà người yêu hết có ngày chạy qua mấy lần vì nhà cũng gần chỉ có 10p thôi. Dạo gần đây mình đi học T2,T3 cả ngày còn các ngày còn lại mình học chỉ 1 buổi . Cô ấy đi làm đến 6h rồi dạy tiếp đến 9h ngày nào cũng vậy . Hôm trước tụi mình cãi nhau 1 trận lớn , hôm nay đã hòa rồi , nhưng tự nhiên cô ấy nói từ giờ mình ko được qua nữa, chỉ cuối tuần thôi,ở nhà mà học bài . MÌnh thì không muốn như vậy ,cách giải quyết mà mình muốn là mình tranh thủ học xong rồi đến gặp xíu hoặc đến gặp xíu rồi về học . Như vậy nhưng cô ấy nhất quyết ko chịu , cô ấy nói thêm thà gặp vậy đỡ nhớ. Người ta nhà xa cả 20km mà người ta vẫn hằng ngày gặp nhau hạnh phúc , còn nhà mình chỉ 10p mà cô ấy muốn như vậy, thật sự mình rất hoang mang và có cảm giác như cô ấy muốn rời xa mình , chỉ vì 1 chút tình nghĩa mà gặp nhau cuối tuần . :-S:-S:-S