Các anh chị sẽ làm gì "khi không đạt được mục đích , bạn trai quay 1 góc 180 độ".
Các mẹ, các chị thân mến.
Khi em viết bài này , đang ở tâm trạng rất bức xúc và ức chế, và mất niềm tin vào thế giới dàn ông.
Em năm nay 29 tuổi ( năm 86 ạ). Em đã trải qua sự đau đớn tột cùng khi người yêu bỏ rơi, sau kế hoạch chúng em định ngày cưới, xin phép ra đình, sau chuyến công tác vè thì anh tuyên bố anh có người khác, chúng em chia tay nhau. Em tưởng mình không thể mở lòng ra được nữa, nhưng qua thời gian năm tháng mọi chuyện cũng trở lại bình thường.
Giờ em đang quen và yêu 1 anh người Hà Nội bằng tuổi ( em là gái tỉnh lẻ ạ). Chúng em quen nhau từ 4/ 2014, chủ yếu nói chuyện chát chít qua zalo, có vài lần cà phê, 2 anh em nói chuyện rất vui vẻ, Đầu tháng 7 anh ngỏ lời yêu , chúng em yêu nhau, do ở xa nhau ( anh Long Biên, em ở dưới tận văn Điển). 1 tuần chúng em gặp nhau khoảng 3 lần, đi chơi, xem phim, ăn uống. Và chỉ dừng lại ở việc hôn chưa đi quá.
- Bạn trai rất chiều em, rất quan tâm, nhưng tình yêu của anh rất thoáng, anh k quan tâm người khác nghĩ gì, ví dụ: đang đi bộ, hay ngồi quán cà phê, anh có thể kéo em lại hôn đắm đúi, em có góp ý, khi yêu thế giới k chỉ là của anh và em, mọi người sẽ nói này nọ, anh muốn như thế nào thì nên rieng tư, đừng thể hiện tình cảm thái quá. Anh nói tại sao em cứ phải ngại, cứ quan tâm người khác nhìn mình, kệ họ..
- Sự việc bắt đầu từ tối hôm qua ạ. Anh đón em, đi uonsg nước, đi ăn, sau anh bảo đau lưng, kiếm chỗ nào mát mẻ đấm lưng cho anh , em bảo anh ra Hồ Tây ngồi uống nước cho mát, trên đương đi, anh tạt vào 1 nhà nghỉ, em nói em không thích. anh vẫn vào, khi xuống xe, em rút nhanh chìa khóa xe , và đi ra ngoài, anh đành rắc xe ra và nói em k thích thì thui, giờ em muốn đi đâu anh dưa đi, anh k nghĩ dc kế hoạch đi đâu, chúng em ra hồ tây ngồi uống nước, từ lúc dó anh k nói 1 lời nào, ra hồ tây anh chỉ ngắm hồ, im lặng từ đầu, em thấy không khí im lặng có mở lời nhưng anh chỉ nói ù, ah, cho qua chuyện. Sau đó em bảo thui về đi, em tháy anh k thoải mái.
về tới nhà em có nt cám ơn, xin lỗi, và nói chưa sẳn sàng,. em cần có time để hiểu thêm anh.
- Anh nhắn tin lại như thế này: nguyên văn ( Thật ra , anh thấy em k yêu nổi anh, suy nghĩ em khác, quan niệm cũng khác, anh sống không quan tâm nhiều đến các thứ mà chẳng ảnh hưởng đến mình, làm gì anh thích, anh thấy đúng thì làm, cơ mà em lại khác, em cần tìm cái gì có vẻ chuẩn mực, an toàn một chút, anh lại theo xu hướng nguy hiểm nhiều hơn, anh thấy tốt nhất em nên rút chân ra khỏi vùng nguy hiểm")
Sau khi nhận dược tin nhắn như vậy, em chỉ nhắn lại 1 câu duy nhất : " em sẽ suy nghĩ những gì anh nói".
Mọi người nghĩ em nên làm gì, và nên có hướng đi như thế nào, . Mong nhận được ý kiến của mọi người sớm ạ ,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình thì nghĩ tay này có...
Khi 30, tôi phát điên vs những gã 20 nhút nhát và câu giờ :))
em không biết chị yêu được bao nhiêu lần...
Nếu hắn yêu bạn thì khi bị từ chối xxx...