E thường xuyên vào webtretho để đọc các câu chuyện vui buồn, các món ăn ngon, nhiều nhiều cái nữa, nhưng hôm nay e thật sự rất buồn ng yêu của em, nên e đành log in nick để bày tỏ :Crying::Crying::Crying:.


E wen bf e đã đc 1 năm rồi, hồi trc a ấy hay wan tâm đến e, nt cho e, dạo time gần đây, a ấy chẳng wan tâm gì đến e cả, có khi cả ngày cũng nt cho e có 4-5 tin, nhắc e ăn cơm rồi đi học, nhắc học đoàng hoàng..... nhìu khi tối đến, cũng có nt cho e vài tin rùi im luôn, e giận, e bảo e buồn thì a ấy gặp e, xin lỗi e rồi bảo lần sau a sẽ wan tâm e hơn, rùi đâu cũng vào đấy. Chẳng bít có busy gì hok nữa !


Tối hôm wa e ghét quá, e giận, e nt e bảo a ấy chỉ biết ngủ thôi, chẳng wan tâm đến e thế nào,từ khi wen a ấy, ngày nào e cũng thức đêm hết :Crying::Crying::Crying:. Thế là buổi sáng e hok thèm reply tn của a ấy, đến buổi trưa, a ấy bảo onl nc với e nhé, lúc đó e còn giận, k reply lại liền, a ấy nt típ bảo là : ko trả lời nhanh là a ngủ lun đấy. E thấy ghét quá, bảo vậy thôi, a ngủ luôn đi, hok bít a ấy có biết e giận hay ko mà vẫn ngủ. :Crying::Crying::Crying: . e ghét quá gọi đt kêu onl.


E nói là a ấy thay lòng, ko còn thương e nữa, e nói quá trời, nói chung là nói a ấy lừa dối e... rồi a ấy bực lên, bảo e ko tôn trọng a ấy, bảo là xa nhau 1 time, e ghét quá e đồng ý.... rùi đc 1 ngày, a ấy wa nhà năn nỉ e đừng buồn nữa, e vẫn còn giận lắm , thế mà về nhà đến h, cũng chỉ nt cho e đc 1 tin ... rồi chả bít làm cái gì nữa :Crying::Crying::Crying:.


E có chuyện buồn, a ấy bít, e mà k kể cho a ấy nghe, thì a ấy bực bội, khó chịu, bảo e ko xem a ấy ra gì, thế mà hôm nọ, a ấy bảo buồn, e nói mãi, nói ngọt ngào lắm nhưng mà ko chịu kể, e thấy a ấy cũng chẳng tin tưởng e gì cả, a ấy còn bảo, a ko kể những chuyện này cho e nghe đc, a k làm đc điều đó, e thấy buồn lắm.


E bít là a ấy hok có ng nào mới hết, vẫn còn thương e , nhưng mà sao hok wan tâm e gì cả, a ấy còn bảo, " e có thấy ai câu cá đc rồi lại còn cho cá ăn hok nữa"


E định là sẽ giận tiếp, huhu a chị cho e ý kiến với, làm sao ng yêu mình wan tâm đến mình bi giờ :Crying::Crying::Crying:.


Mỗi lần cãi nhau là a ấy cứ bảo tạm xa nhau .... e ghét lắm , làm sao trị đc đây huhu


Mối tình đầu của e, nên e hok bít gì cả... e mới 22t thôi!