Tình hình là thế này: em thích 1 anh cũng chỗ làm. Em đoán chắc anh ấy cũng quý em (thích em hay không thì em cũng không chắc lắm). Chả biết thế nào mà trung thu vừa rồi, em nghỉ việc nên quyết định tỏ tình. Em nhắn tin cho anh ấy làm "em thích anh". Chắc anh ấy choáng quá nên mãi 30 phút sau mới nhắn lại, từ chối 1 cách nhẹ nhàng. Nhìn chung em không buồn tí nào, vì biết anh ấy vẫn available, mình vẫn còn cơ hội. Nhưng mà em rất băn khoăn không biết anh ấy nói riêng, và mọi người nói chung thấy thế nào về việc con gái tỏ tình trước ạ. Nhiều đứa bạn em thì xem đó là 1 việc đáng xẩu hổ (ặc ặc), có đứa còn phỉ báng em :lần sau tỏ tình đừng để bị người ta từ chối nhé ( ức chế luôn). Nhưng cũng có nhiều đứa ủng hộ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cơ mà ngày xưa mình tán trai cũng ăn...
buồn nhỉ :-<
Dễ đổ và cũng nhanh chán:D
:D
ngày xưa mình nt bảo gấu:
"tớ thích cậu rồi, nên cậu ko được có bạn gái khác đâu, tớ ko chịu đâu đấy"
giờ...
Chủ top...
Trước hết phải thăm dò xem tình cảm người ta dành cho mình như thế nào đã : mời đi uống cà...
"Bạn quả là một cô gái dũng cảm và cá tính. Mình rất ngưỡng mộ một cô gái dám chủ động tỏ tình với chàng trai mà...
- Anh ơi chia tay công ty em định mời anh và ... (1 , 2 người nữa) đi...