Chào các anh chị trên webtretho, e rất hay vào đây đọc các chia sẻ tâm sự của các anh chị và học được nhiều thứ. Nhất là trong việc yêu đương, và gần đây e mới chia tay người yêu nên càng vào đây nhiều hơn, để học cách quên đi một người ý mà :)).


Em thấy trong này hình như có nhiều anh chị FA và đang muốn thoát khỏi nó, nên em mới nảy ra ý tưởng này, không biết có được không, xin đừng gạch đá e nhiều ạ.


Ý tưởng của em là thế này ( có lẽ hơi mơ mộng tí). Mọi người hãy cùng chơi trò yêu thử đi ạ. Biết đâu nó lại thành yêu thật. Các anh chị nào đồng ý thì comment phía dưới về thông tin về bản thân mình tuổi, sở thích, tính cách,tự nhận thấy ngoại hình của mình ra sao, nơi ở(e nghĩ cái này nên có vì nếu cùng ở Hà nội hay cùng ở một tỉnh thì sẽ tiện hơn)..., mong muốn tìm được người yêu như thế nào...Chị nào không ngại thì comment đi ạ, giờ con gái đôi khi cũng phải chủ động.hihi. Rùi các anh FA cũng muốn tìm một nửa của mình thì đọc thông tin của các chị rùi inbox trực tiếp cho người cảm thấy hợp nhất rùi làm quen. Gặp gỡ nhau, hãy yêu thử một thời gian như người yêu của nhau thật luôn. Nếu cảm thấy trong thời gian yêu thử ko hợp thì có thể chia tay, ko sao. Còn nếu cảm thấy hợp thì 2 người tự tính tiếp nhé ;).


Không biết cái này có khả thi không. Nhưng e hi vọng các anh chị sẽ sớm tìm được một nửa của mình.


Còn về bản thân em vẫn muốn FA để quên đi người ấy, tập trung vào học hành, công việc để lo cho tương lai :D