Em mới tham gia diễn đàn ạ! Nhưng không ngờ thông tin em có ở đây rồi, và cũng có một số anh chị gọi cho em hỏi về sữa Physiolac (Lúc trước em là cô bé tư vấn sữa cho chị nào ý trên diễn đàn này đó ạ). Giờ thì em ra trường đi làm rồi không còn làm về sữa nữa nhưng anh chị nào cứ thắc mắc thì em giải đáp cho nhé!


Còn bây giờ em mong các anh chị gỡ rối giúp em với!!!


Không biết đã bao lần em định hỏi ý kiến các anh chị nhưng em vẫn chần chừ, lần lữa mãi! Lần này em quyết tâm và mong nhận những lời khuyên hữu ích! Em còn khá trẻ, mới có 23 tuổi! Em mới ra trường năm vừa rồi, hiện đang làm ở một ngân hàng, nói chung công việc là ổn định! Điều làm em băn khoăn và đang muốn hỏi các anh chị là về chuyện tình cảm của tụi em!


Chuyện là: tụi em là bạn học với nhau từ cấp hai, ở cùng một xã và nhà bạn ấy cũng gần nhà em. Hai bên bố mẹ tụi em chơi với nhau thân lắm! Lúc còn nhỏ thì người lớn cứ chọc rồi gán ghép hai đứa với nhau! Lúc nhỏ em cũng không có tình cảm đặc biệt với bạn ấy, chỉ làm ngưỡng mộ về tính chăm chỉ học hành, tính tình điềm đạm như ông già của bạn ấy! Rồi lên cấp ba, em chuyển trường ra phố học cũng đồng nghĩa với việc tụi em không học nhóm cũng nhau nữa. Nhưng cũng chỉ có thế thôi!


Thế rồi khi vào đại học, em xa nhà, ở ký túc xá, nơi bạn em ở cũng ở gần ký túc xá của em. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở Sài Gòn, cách ngày em nhập học 1 tháng. Không hiểu sao nhưng lúc đó em rất vui,như một cảm giác được người thân che chở vậy. Từ đó tụi em gặp nhau nhiều hơn và sau đó là người yêu của nhau! Hai đứa tính tình trái ngược nhau nhưng tụi em chưa bao giờ gây gỗ vì bạn luôn nhường em những việc nhỏ còn những việc lớn và là đúng thì bạn em luôn kiên quyết và em cũng răm rắp nghe theo! Đó là một tình yêu đẹp! Khi về tết năm học đầu tiên, mọi người trong gia đình hai bên thấy thái độ hơi lạ nên cũng hay hỏi nhưng tụi em đều trả lời không có. Cả bạn bè tụi em cũng vậy! Ngay cả khi quen nhau 4 năm trời nhưng không ai biết cả, biết cũng chỉ là suy đoán. Tuy nhiên nhà bạn em có vẻ không thích với kết quả suy đoán này. Lúc còn đi học một vài lần em cũng gặp bạn bè của bạn ấy nhưng không bao giờ bạn ấy giới thiệu em là bạn gái, bạn ấy luôn nói rằng giờ chưa cần thiết để nói điều đó! Em cũng tin thế!


Chả là bạn em đang học 1 ngành khá nhạy cảm (bên quân đội), vì vậy nghe nói sau này khi kết hôn, phải điều tra lí lịch của em dữ lắm! Em nói trước về hoàn cảnh nhà em, bên phía nội em rất tuyệt vời, bà nội em là bà mẹ VNAH, các cô chú bác em đa phần đã mất và là Liệt sĩ cả nhưng về phía bên ngoại em thì không được như thế. Ông bà ngoại em không tham gia kháng chiến, chỉ là những người nông nhân lương thiện nhưng em lại có một người cậu làm lính (em không biết rõ là lính như thế nào nhưng hình như là lính thường thôi chứ không phải chức vụ gì cả). Em nói rõ hoàn cảnh em như thế để anh chị nào trong ngành thì chia sẻ em với nhé. Ba em nói rằng lý lịch nhà em như thế sẽ không ảnh hưởng nhiều về công việc của bạn em, phải chăng có là sau này khi làm chức lớn, người ta sẽ xét kĩ để hạ nhau thôi (cái này thì em nói nguyên lời ba em nói). Tuy nhiên nhà bạn em cũng biết sơ sơ về chuyện cậu em và đinh ninh rằng sẽ ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp của bạn ấy! Nên có vẻ không đồng ý cho mối quan hệ này! Tết vừa rồi (lúc em vừa ra trường, còn bạn em học năm thứ 5), bạn em có qua thăm gia đình em. Ba mẹ em ngồi hỏi chuyện. Liệu sau này lấy con gái bác mà cháu không làm được chức cao thì cháu có dám hi sinh điều đó không? Bạn em không trả lời, nói rằng cho hai tháng để suy nghĩ, tức là sau khi ra trường (đến giờ cũng chưa có câu trả lời). Ba mẹ em bảo rằng bạn em còn cân đo đong đếm tình cảm quá chứ chưa thật tâm thật tình đến với em. Nên có vẻ ba mẹ em cũng không ưng lắm và ba em em không muốn em là người phải chờ đợi để được người ta lựa chọn. Về phía bạn em, sau khi ba em hỏi như thế đã thấy rất khó khăn, vì lâu nay bạn em cũng lo lắng chuyện lý lịch của em. Bạn em cũng nói rằng, đợi khi nào ra trường, bạn em nhờ người thẩm tra lý lịch của em trước rồi mới quyết định tiếp tục hay dừng lại.


Hiện tại em rất rối! Em không biết phải quyết định như thế nào? Hiện tại bạn em đã bắt đầu đi làm rồi. Em không muốn để sau khi điều tra lý lịch rồi bạn em nói chia tay, vì như thế nhà em sẽ biết và rất buồn, cảm thấy như mình không được coi trọng. Mà để em chủ động chia tay bây giờ thì em sợ em không làm được. Nhưng em nói thật, em cảm nhận tình cảm bạn em dành cho em có vẻ không nhiều, không mãnh liệt như em. Từ khi yêu, em đã nghĩ mình luôn cố gắng để sau này đến với nhau, nhưng bạn em thì không. Có lần bạn em vô tình nói với bạn trai khác rằng: “với tao giờ có gia đình hay không cũng không quan trọng”, nghe xong mà em buồn ghê, tự nghĩ trong bạn em, em có quan trọng như bạn ấy đối với em không nữa!


Em phải làm gì? Tiếp tục hay dừng lại?


Em mong các anh chị cho em lời khuyên sớm nhất! Em cảm ơn nhiều ạ!