Các anh chị giúp em chuyện này gấp gấp với ạ. Anh bạn em đang không biết phải làm thế nào cả. Chuyện là em có 1 anh bạn ở HN và 1 cô bạn gái ở trong HCM. Ngày trước 2 người cũng có tình cảm với nhau nhưng vì 2 người ở xa nên anh bạn em ko xác định gì cả và vẫn liên hệ như bạn bè bình thường. CHuyện sẽ ko có gì nếu chị kia từ trong HCM ra đây và nói là chị sắp lấy chồng nhưng chị ko yêu anh chồng sắp cưới mà từ trước vẫn chỉ yêu anh bạn em. Bây giờ chị ấy ko yêu anh kia nhưng gia đình vẫn bắt cưới mà mẹ chị ấy đang ốm nặng. Người yêu chị ấy cũng biết chuyện chị ấy ra đây tìm anh bạn em. Anh ấy còn đưa chị ra sân bay và nói nếu chủ nhật chị ko quay lại thì coi như 2 người sẽ hủy đám cưới. Bây giờ mẹ chị ấy đang bị quá sốc vì con gái đi ra ngoài này tìm anh bạn em.
Chiều nay anh bạn em đã nhờ em mua vé để chiều mai chị bay vào nhưng em biết điều ấy thật khó khăn vì chị ko muốn thế nhưng vì mẹ đang ốm nên bạn em nói chị phải quay lại. Còn về phần anh bạn em, Vì 2 người xa nhau mấy năm rồi và anh ko biết là chị yêu anh đến thế nên anh cũng chỉ coi như bạn và có thể nói là anh ấy ko yêu chị ấy. Từ khi chị ấy ra đây (cách đây 2 ngày) anh ấy đã dần có tình cảm với chị ấy và nói sẽ chấp nhận dc cho dù cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn nhưng anh ấy nghĩ mình quá tàn nhẫn với gia đình và anh chồng kia của chị ấy. Anh bạn em tiếc vì anh ấy chưa gặp dc ai như chị ấy.
Bây giờ em cũng đang rối tung và ko biết phải khuyên anh bạn em thế nào cả:
Bây giờ chị ấy vào trong đó, lấy anh kia thì liệu có hạnh phúc ko khi anh kia biết chị ấy đi ra đây vì 1 người khác.
Nếu anh bạn em vào đó và hỏi cưới chị ấy thì có dc ko? hay chị ấy cứ ở đây nhưng còn mẹ chị ấy chiều nay lại vừa bị sốc nên ốm nặng hơn?
Mọi người cho em lời khuyên nào để tốt cho chuyện này bây giờ ạ? Em nghĩ nếu anh bạn em yêu chị ấy từ đầu thì đã dễ. Đằng này......
Mong trả lời sớm của các anh chị vì chiều mai em đã mua vé 19h05 rồi ạ. EM ko biết phải khuyên thế nào đây?