Em chào các anh chị,


Em muốn nhờ các anh chị, đặc biệt là các anh con trai tư vấn giúp em trường hợp này với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều nhiều @};-@};-@};- (Em chỉ hay tầu ngầm Mục tâm sự và đọc báo giùm bạn thôi, hôm nay có việc cần tư vấn nên lập nick ạ). ;;)


Em là người ít nói, closed và hay ngại ngùng. Em có quen với một bạn nam ở trên mạng, em với bạn ý có trao đổi, nói chuyện tâm sự thường xuyên, vui vẻ trong khoảng 2 tháng. Hồi đó vì nghĩ là mạng ảo và cũng chả bao giờ gặp ngoài đời nên em có nói những chuyện rất thật về mình, những chuyện mà kể cả bạn thân hay bố mẹ, em cũng chưa bao giờ dám nói. Em có để mấy ảnh avata 360 độ hơi ảo nên bạn ý cứ khen em xinh. Em thì biết là em không xinh rồi nên em toàn nói trước luôn là ảnh ảo đấy, cậu đừng tin..., bạn ấy cũng có nói là chuyện ấy không phải là mối quan tâm của bạn ấy nữa rồi (cái này chắc là nói cho em vui) :(.


Rồi đến một hôm, bạn ấy bảo muốn gặp em ngoài đời. Em cũng đã từng từ chối 1 lần rồi vì em vốn không tin những thứ trên mạng lắm, và hai là em rất sợ lúc gặp sẽ không biết nói gì. Bạn ấy mời lần 2 nên em cũng đắn đo, và đồng ý, hic. Nói chung thì ngoại trừ khoảng 35% thời gian của buổi gặp em cảm thấy rất ngại ngùng, còn lại 65% thì cũng vui vẻ. Bạn ấy có bảo là avata trông baby thế, ở ngoài trông chín chắn hơn :((. À, bọn em đi cafe và lượn lờ linh tinh thôi ạ.


Sau đó, bọn em lại chat trên mạng, bạn ấy hỏi em là đi chơi với bạn ấy cũng không đến nỗi chán chứ. Vì tối đó em đi liên hoan với công ty nên ko biết bạn ấy nhắn tin, với cả cái skype trên máy em nó cũng ko báo có tin nhắn mới. Thế là e ko trả lời bạn ý. Hôm sau buổi tối bạn ấy lại bảo, không thích nói chuyện với t nữa à. Lúc này em đi làm về, ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi rồi nên đang nghịch điện thoại thì biết bạn ấy nhắn. Em có nói hết những suy nghĩ của em về buổi hôm ấy, cũng vui vẻ thôi ạ, bạn ý cũng bảo bạn ý cũng có cảm nhận như thế. Nhưng có một điều làm em băn khoăn lắm ạ. Em thấy bạn ấy có cách nói chuyện trên skype và cả ngoài đời khá nghiêm túc, nên em có nói một câu vu vơ là người nghiêm túc thì khiến người khác tin tưởng nhưng đôi lúc lại thấy khó gần. Thế là bạn ấy bảo em là cậu đừng nghĩ tớ hoàn toàn nghiêm túc,...tớ ít khi hoàn toàn tin tưởng ai cả...Bạn ấy nói xong làm em buồn cực luôn ạ. Cảm giác như mình là đứa ngốc nghếch ý :((. Em bảo là, tính tờ thì thật thà lại hay tin người nên chắc tớ phải cẩn thận hơn. rồi hai bên tạm biệt nhau đi ngủ.


Vấn đề của em là khi nhìn thấy bạn ấy ngoài đời, em cũng có cảm tình một chút (vì kiểu con trai em thích, điềm đạm, nói giọng trầm ấm). Và em cũng không muốn kết thúc như thế này. Em rất mong các anh chị có kinh nghiệm cuộc sống hơn em tư vấn giúp em cách nào để tiếp tục, hoặc để biết được bạn ấy là người ntn không ạ? Em cũng không còn quá trẻ nhưng chuyện tình cảm thì em ngu ngơ lắm ạ, nếu được các anh chị cứ ném đá cho em tỉnh ra ạ. Em cảm ơn các anh chị nhiều, :x:x:x