Cả nhà giúp em: chiêu trị người ích kỷ thế nào đây?
Mọi người ah, có người vợ nào mà li hôn rồi còn ngăn cản chồng đi tìm hạnh phúc mới, đi yêu người khác không nhỉ?
Em thì thấy vô lý hết sức
Chuyện là em có cô bạn, quen 1 anh đã từng li dị,- 2 người có 1 nhóc với tập 1- và giờ đang ở với mẹ
Nguyên nhân li dị thì anh kia kể là do vợ lăng nhăng với người yêu cũ..!
Bạn em thì cũng xinh xắn, tính tình dễ mến,nhiều người thích, chẳng hiểu sao lại đâm đầu yêu anh này..!
Anh này em có tiếp xúc vài lần, thì cũng khá có thiện cảm, tính tình vui vẻ hòa đồng, nghe bạn kể thì anh ấy rất yêu và chiều nó, khổ 1 nỗi hay ghen, và nóng tính.
Chuyện rắc rối bắt đầu từ khi bà tập 1 biết anh yêu nó,
Trước là gọi điện dọa dẫm, bảo nó là người "tranh vợ cướp chồng", rồi phải "dừng ngay việc hẹn hò với anh kia, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nếu không sẽ không để yên"
sau còn gọi cho bạn bè nó, gia đình nó để dọa dẫm nọ kia, bà này thì một mực là "chưa li hôn", còn bảo em "khuyên bảo nó đừng phá hoại gia đình chị",haizz
Nghe bạn em kể, thì anh ấy có cho xem giấy chứng nhận li hôn rồi nên nó mới tin,
anh kia cũng dùng mọi cách để nói chuyện lí lẽ với T1, rồi còn cho Bố Mẹ anh gặp nói chuyện với bà kia, là để anh này đi tìm hạnh phúc mới...
Bà ấy sau còn nhắn cho bạn em thế này "dù chị và anh ấy không còn là vợ chồng, thì em hay bất cứ người con gái nào cũng không bao giờ đến được với anh ấy đâu, hãy nhớ lấy điều đó, chị sẽ cho em biết thế nào là luật của kẻ đến sau..."
Em đọc mà còn thấy toát mồ hôi, thương bạn quá mà chẳng biết khuyên nó thế nào,giờ nó cũng day dứt, không biết nên tiếp tục hay không? 2 người đang yêu nhau sâu đậm vậy mà..!
Các mẹ giúp em có cách nào trị người ích kỷ như bà tập 1 kia không??
Đứng về góc độ phụ nữ, cả em và bạn đều thông cảm với tập 1-cũng khuyên chị đó nên mở rộng lòng mà tìm hạnh phúc mới- giành thời gian chăm lo cho gia đình và bản thân, đừng ích kỷ và cố chấp như vậy, mà chị này còn làm quản lý ở 1 công ty ,em thật không hiểu nổi sao chị ta lại có cách hành xử như vậy? kiểu như đường cùng thì làm càn ấy! thật đáng thương hại!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỉ vì sợ và ngại một con người đức hạnh và nhân phẩm như vậy ư?
Nếu những gì bạn nói...