Mình và bạn gái quen nhau cũng 5 tháng rồi, 2 gia đình đã gặp nhau và bàn chuyện cưới hỏi, mẹ mình cũng đã đi xem ngày.


Nhưng vừa rồi, vì mình nóng nãy, ghen tuông vớ vẩn, nên đã nói những lời ko hay với cô ấy? Cô ấy đã cảm thấy rất thất vọng về mình, và 2 ngày rồi ko nc với mình, ko hỏi han hay quan tâm ji cả, mình có nt xl, và nói rất nhiều ... Ngày mai mình chở cô ấy đi thăm ông nội của mình, cô ấy vẫn đồng ý đi. Nhưng chắc không khí sẽ nặng nề lắm đây.


Giờ mình ko biết phải làm thế nào hết, cô ấy nói mình ko còn đáng để cô ấy sn, mệt mỏi, cô ấy biết là sẽ khổ khi ở chung với mình, nhưng chuyện đã rồi, cô ấy chỉ biết chấp nhận


:(( Thật sự bây giờ mình nên buông để cô ấy hạnh phúc,tự do, thoải mái... hay vẫn tiếp tục giữ cô ấy,(như vậy cô ấy sẽ rất mệt mỏi ) và tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm của chính mình :(( . Mong các mẹ tư vấn cho mình với!