Thật sự bây giờ mình rất là buồn khi nghĩ đến vợ mình! 2 vợ chồng mình năm nay mới 26 tuổi thôi cưới nhau đã đc 4 năm nay và có 1 bé trai kháu khỉnh và nghịch như tướng cướp:D.Hiện nay mình đang ở cùng ông bà ngoại vì vợ mình là con một với lại vợ chồng mình đang mở cửa hàng tóc tại đây,và tiện cho ông bà chăm cháu.Mình đang tính sang năm sẽ mua nhà ra ở riêng nhưng mình đang lo vì sợ chưa đến sang năm cả nhà mình đã ra "Đê" ở rồi. Tại vì ngoài chuện mở của hàng tóc ra thì vợ mình còn kiêm luôn việc ghi đề ăn phần trăm:)(nhặt nhạnh mà) nhưng hơn 1 năm trở lại đây vợ mình ngoài việc ghi thuê còn quay ra đánh luôn, thời gian đầu chỉ là vài chục 1 ngày thôi bây h` con số lên đến vại triệu 1 ngày :(( có lúc đc có lúc thua nhưng đa số là thua lên từ năm ngoài đến nay cũng đi đứt 200 triệu rồi. thật sự mình không biếtphải làm sao mình đã dùng mọi "thủ đoạn" mọi lí lẽ và cả chút tình yêu còn sót lại để khuyên cô ấy nhưng vẫn không thay đổi đc gì.Mình cũng khuyên vợ hãy nghĩ đến con đến gia đình nhưng vẫn không ăn thua.Đọc đến đây chắc các bạn nghĩ mình lên nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà ngoại.....nhưng đừng nghĩ đến thì hơn vì cả bà ngoại cũng dây vào máu đỏ đen này lên mình đành bó tay.Thật sự mấy ngày nay mình đang rất khổ tâm mình đang nghĩ đến chuyện chia tay nhưng nghĩ tội thiên thần bé nhỏ của mình quá...biết làm sao đây..........:((
P/s:mình viết những dòng tâm sự này mong các bạn có cùng cảnh ngộ vào đây để chia sẻ Và hướng đi cho cuộc hôn nhân của mình!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu có thể thì chuyển sang một niềm đam mê khác đi, trí tuệ...
1 nếu yêu anh thì em hãy bỏ lô đề và...
Hay a cũng tay xách nách...
Anh nhớ mạnh lòng đừng 'mạnh tay' là đc.
Tất nhiên đó là...
Vậy bạn hỏi cô ấy: Em có muốn bỏ lô đề không...