em đã yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim, tin tưởng ở anh...nhưng, kết quả...
:Angel: chuyện muôn thuở của tình yêu
ngày ấy, em mới về cơ quan...mọi người nói anh hiền lắm, nhiều người còn nói anh cứ ngơ ngơ:Smug:.em cũng không để ý đến anh lắm, 2 người 2 đội khác nhau, việc ai người đấy làm...em vốn tính cũng nhanh nhẹn, hơi "chăm chỉ" nên bắt nhịp công việc nhanh,cảm thấy vui vẻ, mới lạ --->cảm giác của người mới đi làm mà...
cả 2 ta đều k quan tâm đến nhau thì phải (ít ra là từ phía em, vì anh ntn em cũng k rõ)...thỉnh thoảng có đi cà fê cà fáo tí.k có gì đặc biệt >_<
cho đến 1 ngày....
hum đấy trời mưa to, gió lạnh (mùa đông mà), anh hẹn em đi uông cà fê nhưng e bận.lúc đấy tầm 20h00, em phi xe như bay về nhà, lạnh! may mà mưa cũng ngớt ngớt! chợt, có tin nhắn.vừa phi xe vừa đọc tin nhắn :Angel:....1 bài thơ...anh gửi tặng em :LoveStruc: em cũng chả nhớ, nhưng thấy buồn cười
lúc đấy đang mệt, đọc bài thơ thấy ấm ấm và chợt cười...nụ cười mùa đông :Kiss:
về nhà em nhắn tin cho anh, nhưng anh hay lắm nhá! không như người khác, đến 10h anh đi ngủ, k nhắn tin nữa...bó tay!em quen ngủ muộn nhưng thấy anh ngủ sớm e bắt chước....hừ
rùi bắt đầu để ý...thỉnh thoảng qua Đội anh chơi...
bắt đầu đi chơi cùng nhau...
kỳ lạ lắm..
bên anh, có 1 cảm giác rất vuui, yên bình k nghĩ ngợi gì..
anh làm em vui, em thấy nhẹ nhàng...
NOEL!!!!!:LoveStruc::Rose:
anh đến tặng quà và rủ em lên nhà thờ chơi, hum đấy đông lắm...em và anh chen chúc nhau, sợ lạc nên mình bám vào áo nhau, em cầm tay áo anh, cùng đi trong tiếng hát...em thích nghe kinh thánh lắm....du dương điệu nhạc...em vui!
anh mua tặng e 2 quả bóng bay rồi mình chụp ảnh và đi bộ xuống nhà dì em chơi, em tặng quả bóng cho e Hạnh Zô, anh nhớ k?
rồi anh và em đi bộ ra quán bánh, ăn caramen và bánh gatô,ngon nhỉ!!!
anh nói chưa bao giờ ăn ở quán này..hihi.rùi mình mua 2 cái mang về cho bố mẹ....anh mua cả cái bình xịt tuyết, xịt lung tung...
rồi anh dẫn em đi, tay em cầm quả bóng..em thấy vuii, niềm vui nhẹ nhàng khó tả...1 cảm giác lãng mạn
thời gian trôi đi, em và anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng...
chính thức em và anh tìm hiểu nhau nhiều hơn là hôm Tết Ngyên đán.em và anh đi chúc tết mọi người, đi chơi cùng cơ quan...
có lẽ khi ấy tình yêu bắt đầu và ngày 7/3 là ngày đánh dấu mối quan hệ của mình
Mọi kỉ niệm trôi qua...
nhưng bây giờ...em thấy hụt hẫng
anh hay ghen lắm, em thấy buồn,những hành động lời nói của anh đã xúc phạm em...em mệt mỏi, buồn chán....
quá nhiều kỉ niệm buồn cho mối tình của chúng ta...em không biế sẽ tiếp tục như thế nào, ngày hôm qua là ác mộng...em sợ!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tin nó và tin mình, rời nó ra cũng ko tuyệt vọng mà chết đc ! thế thôi
khổ thân chủ top mất bao công ngồi cành cạch nhận được mõi cái CM zư lày