Em không biết mình suy nghĩ có quá ích kỷ hay không nữa, mong anh chị giúp em lần này! :Sad:


3 THáng trc e có bị giựt túi xách, mất cũng nhiều thứ nhưng mà quan trọng với e nhất là cái máy chụp hình mà e thường xuyên phải xài tới vì nghề nghiệp, 2 tuần sau e đã cố gắng mua 1 cái mới xịn hơn rất nhiều so với cái cùi bắp của em, khi ấy e ko đủ tiền mua đã vay mẹ của e 4tr. Hiện tại e mới trả được 1tr thôi.


Ba của bf e là thầu xây dựng nhà, từ khi biết em mua máy mới, thường xuyên mượn máy ảnh của em để chụp hình nhà đất gì đó, nếu em ko cho thì cũng ko đc, mà cho mượn thì máy e chầy hết mặt trc lẫn mặt sau, cứ khoảng 1 tuần là mượn 1 lần ( tầm 2-4 ngày), hiện tại thì nó bị chầy rất nhiều, nhưng em tức 1 cái là bf e gọi đt bảo là " ba a bảo e đem máy ảnh cho mượn" e nói đùa là " ko đem thì sao" rồi a ấy bảo" ba a mượn mà dám nói vậy hả?"


Rồi ba bf e đi mua 2 cục pin, 1 thẻ nhớ 4g, bảo là xài chung với em luôn, máy ảnh e để giành tiền mua, vay nợ chưa trả xong mà sài chung, e nghe bảo là trúng miếng đất 2 tỉ, rồi mấy trăm triệu , nhiều lắm nhưng không chịu mua máy gì hết, mượn em suốt thôi. e bực quá! sót cái máy bị chầy , sót công mình bỏ ra mua, tiền của mẹ mình nữa!


CÓ ANH CHị nào giúp em ăn nói với bf e để ko còn tình trạng đó nữa ko ạh?