Cảm ơn em, tình yêu vĩnh hằng của anh!


Đăng ngày: 22:14 09-07-2009


Đã hơn 1 tháng này rồi lúc nào anh cũng nghĩ đến em, và đêm nay anh bèn viết những cảm xúc có thật này trong blog để nói với em rằng anh rất vui sướng và hạnh phúc nhường nào khi được quen em và yêu em đến say đắm. Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và chính em đã tạo cho anh cảm giác thật yêu thương, gần gũi và chính điều đó đã giúp anh bớt e ngại trong lúc tâm sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đó ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ, sự chân tình hòa quyện với nét ưu tư và một ngoại hình trông thật bắt mắt. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một cung số của cuộ đời..


Em yêu dấu, anh thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên và những lần sau chúng ta đã có với nhau sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên em, anh cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn anh, đó là một sự yêu thương, một niềm hạnh phúc tột cùng và một sự yên bình vô độ. Anh rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình tình yêu bền vững giữa hai chúng ta, để đưa lại cho em nhiều điều bất ngờ trong tình yêu mà em chưa có hoặc đang thiếu. Anh sẽ cố gắng để em được thật hạnh phúc mỗi lúc ở bên anh hoặc cả những lúc nghĩ về anh em nhé.


Thật đáng tiếc, đã đến lúc anh phải dừng những dòng tâm sự, dừng những dòng tuyệt diệu của tình yêu ở đây vì trời đã quá khuya. Chúc em một đêm dài với nhiều giấc mơ đẹp mà trong đó không thiếu những giấc mơ vẽ lên vẻ đẹp của đôi ta trong hiện tại và tương lai. Anh mong trời chóng sáng để sớm được gặp lại em, để trao cho em những ánh mắt, những nụ hôn của tình yêu nồng thắm. Khi có thời gian rãnh rỗi, em hãy viết blog hoặc gọi điện cho anh và nói cho anh biết những suy nghĩ của em, những tình yêu em dành cho anh.


Một lần nữa chúc em ngủ thật ngon và có nhiều giấc mơ đẹp!.


Tình yêu vĩnh hằng của em.


Nguồn trích dẫn (0)


Tìm tag: Không có ngôn ngữ nào chở tình yêu hết được em yêu ạ!


Giờ em đang ngẫm xem theo thời gian TY có thật sự là vĩnh hằng không hay chỉ là cẩm hứng nhất thời?