Mình cần giúp mình một lời khuyên. Chuyện là bf mình là người Anh, bọn mình quen nhau trên mạng khoảng hơn 1 năm, a về đây đã được hơn 3 tháng, trước mình a có quen 1 gf người Thái khi a đi thực tập bên Thái,2 người sống chung khoảng gần 1 năm, rồi khi a về nước, cô này cứ khóc và 2 người cãi nhau suốt trong 2 tháng nên a chủ động chia tay, cô cũng đòi tự tử, a cũng nói chuyện qua lại quan tâm nhau như bạn bè nhưng cô ấy chỉ muốn quay lại, a nói với mình trong vòng 2 tháng đó rất khủng khiếp đối với a, a luôn cảm thấy có lỗi, a nghĩ sẽ không quen gf ở xa nữa, nhưng giờ thì mình và a ấy yêu nhau, a cũng có kể cho cô ấy biết. Tháng 2 này bạn của bf mình chuẩn bị đám cưới,nên mọi người cùng đi Thái để chơi, a sẽ qua đó vài ngày, a nói có lẽ sẽ đi cafe với cô để nói chuyện, vì a nghĩ a chia tay qua mạng nên a cảm thấy a cần gặp ở ngoài để nói chuyện. Mình nói với a rằng a làm như vậy sẽ tốt hơn nhưng mình sợ họ sẽ quay lại, không ai biết trước được điều gì, a nói rằng a biết cảm giác của a như thế nào,a nói mình đừng lo. Nhưng mình lo lắm mọi người ạ, mình nên làm gì đây ? Mình biết ex của a không xinh bằng mình nhưng mình ko quan trọng chuyện xấu đẹp,mình từng thấy 1 video của cô ấy tự xử ở ngực,a xin lỗi mình, nói đó là chat webcam khi 2 người ở xa,a không biết là vẫn còn trong máy a, và a nói mình không cần phải làm như vậy vì mình xinh, a bảo mình hãy là chính mình,a nói a yêu mình nhiều lắm và không muốn mất mình,a đã để mình phải đợi a một thời gian dài nên a nói rất tôn trọng mình, nhưng mình không phải thích nghe nói ngọt và dễ tin,mình chỉ tin tưởng vào cử chỉ,mình cảm nhận được a yêu mình thật. Nhưng lâu lâu mình nghĩ tới mình thấy buồn buồn,thấy sao họ gần gũi quá.