Chồng đôi khi gọi vợ là Gà. Cả thời đại học cho đến khi đi làm được hơn 1 năm, vợ không có tình cảm với ai cho dù rất chịu khó đi làm quen gặp gỡ cánh mày râu. Gặp chồng lần đầu, vợ yêu luôn, vừa là sét đánh, vừa là mù quáng. Vợ thể hiện tình yêu không tính toán, không sử dụng những phép thử của con gái với con trai. Chồng cũng tỏ ra thích vợ, rồi 2 tuần sau lần gặp đầu tiên, chúng mình nói yêu nhau, thực sự là vợ nói trước.
Một tháng sau ngày nói yêu nhau đấy, chồng đi công tác nước ngoài 5 ngày, không 1 tin nhắn, không một cú điện thoại, vợ nhắn tin không thấy chồng trả lời. Về, chồng còn giận vợ vì sao không nhắn tin.
Chồng mở máy tính của vợ, thấy nhật ký có đặt password, chồng nằng nặc đòi đọc. Vợ không đồng ý. Chồng nói lời chia tay. Vợ tức mình xóa luôn cái nhật ký. Vợ nhắn tin cho chồng, vợ không muốn chia tay ngớ ngẩn như thế. Chồng khôi phục lại file bị xóa, đọc nhật ký để biết rằng vợ không có ai ngoài chồng, có nhiều lúc vợ đã buồn về chồng thế nào. Rồi mình nối lại
Vợ luôn rủ chồng đi cùng bạn bè và cơ quan vợ. Điều ngược lại không xảy ra. Vợ đoán chồng không tự hào về vợ, vì vợ không xinh.
Rồi sau 1,5 năm yêu, mình lấy nhau. Giờ vợ đang mang bầu tháng thứ 7, chồng vẫn đùa vợ lừa lấy đứa con của chồng khi chồng chưa ready (sau gần 1 năm lấy nhau)
Với chồng, vợ không phải là đứa con gái xinh đẹp, giỏi kiếm tiền, vợ nổi bật ở sự thẳng thắn, trong sáng. Chồng bảo là hình thức chồng khá, còn vợ ở cỡ trung bình, đó là sự thật nên chồng chả khen vợ xinh. Chồng khen 2 cô người yêu trước của chồng rất xinh, từng nhìn nhau đắm đuối, nhưng các cô ấy kiêu nên chồng không thích. Đôi khi chồng khen vợ đáng yêu, thông minh...nó như là sự ban tặng của người trên với kẻ dưới. Vợ nghĩ chồng không phải loại đàn ông dễ dàng đi tán tỉnh con gái và yêu dễ dãi. Nhưng vô tình vợ đọc được những tin nhắn trong YM của chồng từ trước khi mình yêu nhau, chồng như con bạc khát nước, gặp cô nào cũng vồn vã, mời đi uống cà phê, mời đi xem phim rất nhiệt tình, một lần không được thì lần 2 ...điều mà vợ không nhận được.
Vợ nhận ra sai lầm của mình, đã yêu chồng mà không đánh giá tình cảm của chồng với vợ. Chồng cũng sai lầm vì chồng yêu và kết hôn với vợ chỉ vì vợ yêu chồng thật nhiều, vợ biết suy nghĩ, có công ăn việc làm ổn định, học hành chả kém gì chồng, gia đình căn bản.
Nhưng bây giờ khi sắp làm mẹ, vợ ngày càng trưởng thành hơn và những mối nghi ngờ về tình yêu chồng dành cho vợ dần trở nên rõ ràng. Vợ định sẽ không sống vì chồng nhiều như trước nữa, không quỵ lụy chồng, vợ có con và con là động lực cho mọi phấn đấu trong cuộc sống. Tuy nhiên, về 1 tương lai xa, vợ chưa biết làm thế nào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh ta trách bạn không nhắn tin đó thôi !!
Anh ta nói đùa...
Vẻ đep của người phụ nữ, theo em, ko nằm ở chỗ chân dài, mặt thon,...
Có 1 anh chàng đẹp trai lắm lại có học. Nhưng việc vợ con thì cha...
2.còn nếu một gia đình không hạnh phúc...
Tuy nhiên, mình lại có cách giải quyết không giống bạn,...