Chào cả nhà, xin cả nhà cho em ý kiến với, em thực sự đang bế tắc quá. Em và anh yêu nhau chưa lâu lắm, em cũng chưa biết nhiều về gia đình anh. Gia đình em không theo tôn giáo nào, bố mẹ em ly hôn được 3 năm rồi và hai người cũng không ai có ý định tái hôn cả. Còn gia đình anh theo đạo gốc, mẹ anh là người rất tín đạo và rất phong kiến (anh nói vậy). Anh nói bà sẽ không đồng ý cho anh kết hôn với một người ngoại đạo và nhất là có gia đình tan vỡ. Và chuyện của chúng em chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu bố mẹ em không quay lại với nhau. Bố mẹ tái hợp cũng là điều mà em rất mong muốn. Nhưng hàn một tấm gương vỡ khó 1 thì hàn gắn một tình cảm tan vỡ khó gấp nghìn lần. Anh cũng biết rõ là nó khó, biết rõ là nó làm em khổ tâm thế nào nhưng anh vẫn một mực muốn em phải hàn gắn bố mẹ lại. Chúng em yêu nhau thực sự không dễ dàng gì vậy mà cứ ngày một ngày hai anh lấy lý do đó ra để nói khó với em. Em thực sự không hiểu, là tại mẹ anh nhất quyết không đồng ý hay là anh chưa thuyết phục mẹ anh? Chẳng lẽ em sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc sao???
Nếu chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà gượng ép bố mẹ làm điều bố mẹ không muốn thì em quá ích kỷ rồi không? Em nên làm thế nào đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh thì thấy chỉ cần họ sánh vai trong ngày đám cưới em là đủ...
Cái vụ ngọai đạo th...