Chào mọi người, thật tình giờ mình cảm thấy thật sự đau khổ và phiền muộn, chảng biết tâm sự với ai cả, vì chuyện này càng không thể tâm sự được vì mình là con trai


Ngoài kia có cô gái, ng mà tôi luôn yêu thương, trân trọng và hy sinh. Vì tôi rất yêu cô ấy, 4 năm qua tôi luôn yêu thương chiều chuộng cũng chẳng đòi hỏi gì.


Xây dựng gia đình với cô ấy là điều tôi luôn muốn. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tính cách của cô ấy lại như vậy, quá mạnh mẽ, cá tính và ích kỉ


Chuyện thì dài nhưng cô ấy không có cha, mẹ thì ít quan tâm, gia đình thì phức tạp, nhưng tôi vẫn yêu hết long, chảng e ngại điều gì.


Cô ấy luôn coi bạn bè là quan trọng, thậm chí hơn cả tôi, đơn cử là tối hôm qua cô ấy đi họp lớp cấp 2 mà tận 10h hơn mà chưa về, mình nhắn tin là “Em về đi em, con gái đừng đi khuya khoắt, anh đang chờ em về” 30p sao gọi lại, tôi đã quá giận hỏi vì sao em chưa về, tối rồi, đúng là giọng nóng nảy, nhưng đi từ 5h chiều đến tối khuya gần 11h mới về là sao. Tôi nhận được câu trả lời là em vậy đó, em thích,.. em không muốn nc với anh nữa. Vậy tôi là cái gì, chẳng là cái gì cả…


Tôi luôn lên nhà cô ấy, hỏi han gia đình, thân với mẹ cô ấy, mà khi tôi nói “về nhà thăm mẹ anh” thì “em bận..”



Tôi đang làm cái gì thế này, tôi thật sự không biết làm gì, lại giận dỗi mấy ngày như trước sao..làm sao để đừng tình trạng như thế này xảy ra nữa, mong mọi người cho lời khuyên chân thành.