tôi viết lên đây những dòng này không mong nhận nhiều gạch đá, cũng chỉ để viết ra những tâm sự mà đúng là không biết nói với ai.


Tôi và em yêu nhau cũng được nửa năm, một chặng đường không dài những cũng không đến nỗi quá ngắn ngủi, tôi là người trải qua ít mối tình hơn e, e có khá nhiều cuộc tình trước khi đến với tôi, nhưng tôi không chú ý đến việc đó, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại bây giờ. yêu nhau tôi biết e là người cứng rắn, là người phụ nữ của hiện đại, e cũng quan tâm chăm sóc tôi như bạn bè e, tôi hơn bạn bè e là bây giờ e ở bên tôi nhiều hơn. e là người con gái tốt, biết quan tâm tới người khác nhưng rất hay nổi giận và cáu gắt ít nhất là tôi thấy như vậy với tôi. e bảo do nhiều khi tôi nói nhiều tới 1 vấn đề mà e không thích hoặc vấn đề đó 2 ng không cùng suy nghĩ. sau những lúc như vậy tôi luôn là người xin lỗi và nhẹ nhàng giải thích cho e. Tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo, cao to đẹp trai, cũng không giàu có, nhưng bên e tôi dành tất cả cho e, từ thời gian cho đến tình cảm, e là nguồn động viên giúp tôi sửa những tật xấu của mình. có đến 80% tật xấu tôi đã sửa vì em, vì tình yêu chỉ có đẹp trai cao to như những người khác mà e thấy là ngoài khả năng tôi làm được. Nhưng e, khi e có những cái không hay chứ không phải xấu, những cái tôi nhận ra e chưa hoàn thiện tôi nhẹ nhàng góp ý, cố gắng nói cho e hiểu thì mỗi khi như thế không vừa ý e là e lại nổi cáu với tôi, giận tôi và cho đó là những điều không đáng nói. e bảo trứơc giờ e là người tự do, e làm gì e tự quyết, vấn đề của e e tự lo khi e nói vậy tôi rất buồn, nếu như vậy e có nên bên tôi làm gì, liệu e có cần anh bên cạnh khi cái gì e cũng tự giải quyết được. Chúng tôi cũng đã xác định cho tương lai 2 đứa, nhưng bây giờ tuần nào cũng xảy ra chuyện giận hờn, mà lý do là ý tôi e thấy không vui và e bị stress vì công việc cũng như gia đình. tôi cũng vậy, tôi cũng đi làm (tuy áp lực của tôi không nhiều như e), cũng có chuyện gia đình phải lo, nhưng bên e tôi chỉ nghĩ làm sao tốt cho e mới nói ra.


Đã đôi lần e nhận ra e hay nổi nóng, tính e nóng , e bảo e sẽ sửa, nhưng bao nhiêu lần nói là bấy nhiêu lần tôi thất vọng. dù tôi góp ý cái gì thì e cũng nổi nóng. e bảo khi e bị stress hay mệt mỏi tốt nhất a đừng nói gì, nhưng khi qua đi tôi nói lại vào lúc khác thì e lại bảo e mệt vì những điều a nói. vậy e, khi nào thì a nói mà e nghe và suy nghĩ 1 cách tích cực đây.


Em, e là người con gái mạnh mẽ, e có thể tự quyết được mọi việc, việc gì của e e tự quyết, nhưng e lại cần người đàn ông mạnh mẽ hơn e để e tựa vào và khi người đàn ông này chỉ cho e thì e lại giận dỗi, nổi cáu. liệu như thế a có thừa với e không?