Cô và anh gặp nhau trong một chuyến bay khá tình cờ, sau đó lại ngẫu nhiên gặp lại một vài lần, cả hai đều cảm thấy có duyên với nhau nên đến với nhau khá nhanh, cả hai đều là người trưởng thành... Anh là ng có địa vị trong xã hội, có nhiều người theo...


Hai người yêu nhau, nhưng biết rằng có nhiều điều không hợp.. nên sau đó chia tay.


Cô chuẩn bị đi du học thạc sỹ, có thể sau 2 năm cô quay lại VN, có thể ko, nhưng hiện tại cô luôn linh cảm rằng anh là người tuyệt vời nhất mà cô đã từng gặp, từng yêu... Trong thời gian yêu nhau, anh có yêu cầu chuyện ấy nhưng khi đó cô ko đồng ý, anh bảo vậy khi nào muốn thì cứ bảo anh...


Hơn 1 tháng ko liên lạc, anh có vẻ đã có cuộc sống mới (vì thấy anh không chủ động liên lạc hay quay lại, khi hỏi han thì anh trả lời bthường, vui vẻ, còn trêu cô...). Cô thì nhớ anh khủng khiếp, và không hiểu tại sao cô lại nhớ đến những lần yêu cầu của anh, lại mong muốn làm chuyện đó với anh - với người mà cô yêu và ngưỡng mộ nhất từ trước đến giờ...- lần đầu cũng là lần cuối bởi cô sắp đi học...


Liệu có nên nói với anh điều đó, liệu anh có coi thường cô vì điều đó không?