hôm qua đêm khuya con bệnh,ói và khóc.Thức lo con xong mẹ hết buồn ngủ,định lên mạng lướt cái wẹbtretho cho đở buồn và mỏi hai cái con mặt để mà ngủ,xuống lầu thì lười,sợ con thức,chồng dậy lo con thì tội chồng,thực sự gõ những dòng chữ này em khóc không nên lời :Crying:
Lót tót lấy cái laptop chồng lên lầu sử dụng và lò mò hình trong laptop ,ích đời nào em dụng vào máy chồng em,nhưng hôm nay trời xui đất nó khiến em phải sờ mó vào,mèn đất ơi. Em thấy hình của một người chụp hình hơi séc xì líp trong máy chồng em,nghi nghi rùi em vào yahoo và phát hiện chồng em chát với cô gái đó và cô cho hình chồng em (nhưng lời mật ngọt a nữ ấy vả chồng em chat em không tiện nêu lên đây):Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Quay ra my computer xem kỷ lại cho rõ cái mẹt con a nữ đó ,má ơi người em biết trên web tre tho này ,có con và có chồng rùi,em chưa hỏi gì chồng em hết nhưng em rất bức bối :Crying::Crying::Crying::Crying:
Em là người tham gia dd đã lâu,nhưng vì chuyện này em,xấu cái mặt quá mà không biết tâm sự với ai,lập nick mới mà than khóc vậy :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Chị nên bình tĩnh,không nên manh động không khéo chị đang nghi oan cho chồng chị đấy.Hãy bình tĩng tìm hiểu kỷ đã chị nhé.Mình không phải binh đàn ông,nhưng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- Mình nghĩ chuyện là có thật, 1 phút đau buồn tức giân, 1 đêm...
PM cho mình cái hình của cô đó nhé...biết đâu đó lại là...người yêu mình..nhỉ...mình còn biết đường...
Lo quá. Gửi hình cho anh xem có sự trùng hợp nào không ?
Nếu chủ toppic không lên tiếng sớm thì Toppic này...