Lâu lâu lượn lờ cái chỗ wtt này, thấy nhiều em gái, chị gái hay thắc mắc có thằng A, thằng B, hay thằng XYZ gì đó nó hẹn hò 1-2 buổi, thậm chí 1-2 tháng rồi nó lặn mất tăm. Thấy chị em cũng hay bị shock vấn đề này. Hôm nay tự nhiên đọc được 1 bài blog về vấn đề này, suy từ kinh nghiệm bản thân ra thì cũng bị từ chối rất nhiều lần rồi (nên giờ vẫn FA) thì thấy nó viết đúng quá.
Đầu tiên phải nói là nếu như đàn ông mà không bị từ chối thì có nghĩa là anh ta chưa tìm được một người thực sự thỏa mãn hết các tiêu chuẩn của mình. Nói khoa học một chút là do phụ nữ mỗi người có một khẩu vị khác nhau, thế nên đàn ông phải tiếp cận với một số lượng kha khá các em (mà người đàn ông đó đánh giá là hấp dẫn), thì mới tìm được một em mà cả 2 bên cùng thích nhau. Nói cách khác là đàn ông thì phải mặt dày, phải tỏ tình thật là nhiều và cũng bị từ chối thật là nhiều. Đẹp trai không bằng chai mặt chính là vậy đó.
Dĩ nhiên là có ngoại lệ. Một số thằng tỏ tình lần đầu một cái trúng luôn, yêu nhau, rồi sau đó cưới, cả đời đ_ếch bao giờ bị từ chối. Trường hợp này là hay không bằng hên. Chìa khóa tìm đúng ổ luôn, miễn bàn. Còn nhìn chung số đông anh em sẽ bị từ chối rất nhiều lần trong cuộc đời cho đến khi tìm được đúng người phụ nữ của cuộc đời.
Thỉnh thoảng có mấy chị em trên này kêu là bị giai nó lơ, nó hẹn mấy buổi rồi tự dưng lặn mất tăm. Một số em gái còn chủ động đi cầm cưa, và thường là bị thất bại. Bị từ chối thì dĩ nhiên là ai cũng bị tổn thương đôi chút, nhưng có lẽ đàn ông dễ chấp nhận chuyện này hơn là mấy em gái. Dù sao thì việc chủ động đi cầm cưa của đàn ông nó dễ dàng hơn, bị từ chối mối này thì ta đi tìm mối khác. Còn chị em phụ nữ vẫn thuộc vai trò bị động trong việc này. Dĩ nhiên phụ nữ có thể làm mình sexy hơn, ngon lành hơn để thu hút đàn ông, nhưng họ vẫn phải đợi đàn ông chủ động tiếp cận. Còn em gái nào chủ động đi cưa trai thường sẽ bị gắn mác hơi "tuyệt vọng" một chút. Phụ nữ sẽ ít gặp trường hợp bị từ chối hơn, nhưng họ cũng có ít cơ hội hơn, vì thế chuyện bị từ chối đối với phụ nữ mà nói thì họ khó chấp nhận hơn.
Quá trình bị từ chối ở hai giới cũng khác nhau. Chị em thường thì hẹn hò 2-3 buổi (thậm chí 2-3 tháng) rồi thằng kia nó sẽ lặn mất. Còn anh em thì nhiều khi chưa kịp hẹn hò lần nào, hoặc hẹn được 1 lần là bị từ chối luôn rồi. Bởi thế phụ nữ cần phải dũng cảm chấp nhận để cho đối tượng mình thích lặn mất tiêu. Còn đàn ông phải dũng cảm để rủ một cô gái mà anh ta thích đi uống nước. Thằng nào thích gái mà cứ giữ trong lòng là loser lắm đó :)), các em trai nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm nhớ nhé.
Đàn ông thì phải tự tin để tiếp cận em gái mà mình thích (còn việc nó đồng ý hay từ chối tính sau). Còn phụ nữ sẽ gặp một số thằng mà họ đánh giá là giai ngon, và họ sẽ hẹn hò thử với các đối tượng này. Nhưng phụ nữ cần phải tự tin chấp nhận rằng việc mình thích nó là một chuyện, còn nó có thích mình hay không thì là ý trời. Nên nhỡ mà nó có lặn mất tiêu thì phải chấp nhận chuyện đó một cách thoải mái nhất.
Nói về bản chất thì chuyện đàn ông và phụ nữ bị từ chối có khác nhau. Nhưng thực sự là một trải nghiệm cần thiết với cả 2 phái. Đàn ông mà cứ ngập ngừng trái tim bên lề, thích mà đ_ếch dám thổ lộ vì sợ bị từ chối thì chán lắm. Còn phụ nữ thì cứ đầu tư công sức và tâm trí vào một mối quan hệ mà đối phương không có cảm tình với mình thì cũng không nên. Nói chung là muốn hẹn hò với trai ngon, gái đẹp thì phải chấp nhận rằng bị từ chối là một phần của thử thách mà ai cũng phải đối mặt. Không tránh được nó thì nên làm quen với nó
Nói chung là cũng như ngay từ đầu đã nói rồi. Nếu như không bị từ chối, có nghĩa là chưa phát huy hết tiềm năng của mình rồi. Cái gì dễ dàng thì phần thưởng cũng không có lớn. Khó khăn thử thách thì thành quả mới huy hoàng. Thế nên có em giai, chị gái nào bị từ chối, hoặc giai gái sau thời gian tự nhiên nó lặn mất tăm thì cũng không việc gì phải tiếc nhé. Đời còn dài, giai gái còn nhiều :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thì đâu có trách ai, cũng đâu có thãn vãn :D
Dù sao đi nữa, đàn ông thì nên lấy ngườ...
Con giun nào quẫy trong bụng ta thế này?...
ơ em này lạ nhỉ, anh chỉ nói là anh có gu...
không phải là chưa tìm được người hợp gu. Mà...
Nói chung là phải biết địch biết ta . Chứ k phải, thấy e nào xinh xinh, dễ thương, là sẵn sàng làm con thiêu...
Sau là là bài học cho chính mình à thớt :D. Khiếp quá cơ, chắc là phải chiêm...