Bị người yêu phản bội khi đang còn yêu nhau. Tiếp theo bài : "Vậy là Người ấy sắp cưới chồng rồi..."
Tối nay nó tình cờ lục lại các sự kiện cách đây hơn 2 tháng, sắp xếp lại và tình cờ đọc được đoạn chat trên facebook của người yêu cũ với 1 thằng khác. Nó chợt nhận ra nó đã bị lừa dối ko biết từ bao giờ. 2 đứa nó xưng hô là vợ chồng với nhau. Nhìn thời gian đoạn chat là từ trước khi nó bị đá. Chẳng trách, sau 2 tháng 22 ngày kể từ khi chia tay, người yêu nó đã chuẩn bị cưới người khác. Mà người đó lại chính là thằng đó. Đời chó chết thật. Nó đã yêu như vậy, tình cảm nó dành cho người yêu nhiều đến vậy, gia đình bạn bè người yêu đều yêu quý nó đến vậy, thời gian dành cho tình yêu đó của nó lâu như vậy. Mà cuối cùng người nhận đắng cay và bị phản bội lại là nó... Thằng đó nó làm cùng cơ quan mới với người yêu nó, người yêu nó mới chuyển đến đó làm từ tháng 3. Vậy mà mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy. Người mà nó từng tin tưởng, yêu thương, giờ đã chẳng còn là gì trong mắt nó rồi.
Đã vậy, thằng đó còn đ**' ra thể loại gì. Hôm trước nó buồn vì biết tin ng yêu nó sắp lấy chồng, nó đăng status FB là "Chúc em hạnh phúc...", chẳng bạn bè nào like hay cmt, vì mọi người đều hiểu nó đang rất buồn, và đều ko muốn nhắc tới chuyện đó. Vậy mà thằng đó còn vào like được. Ko hiểu được thằng đó muốn j. Nó chỉ cảm thấy nhục nhã vì bị phản bội. Nó muốn làm 1 điều j đó để trả thù......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói thật, anh nên vui vì không lấy cô gái như thế. Đây là một bài học quý giá cho cách...