Em chào cả nhà, em theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hôm này có vấn đề nhờ mọi người chia sẻ vì em đang rối quá mà không tâm sự được với ai,...


Chuyện là em và người yêu cũ chia tay đã 3 tháng nay, tụi em chia tay trong im lặng, không ai nói ra mà lẳng lặng chia tay nhau. Quen nhau hơn 2 năm, có vài lần tụi em giận rồi nói chia tay nhưng có lúc hắn năn nỉ, có lúc em năn nỉ, nhưng lần này là thật. Thời gian qua em rất buồn nhưng không thể hiện ra và dần lấy lại thăng bằng thì đúng lúc này ng yêu cũ của em lại đăng lên mấy câu stt chửi xéo em, nói là em không tôn trọng hắn và gia đình hắn, hắn chịu không nổi mới chia tay với em, nhưng sự thật không phải vậy mọi người ah, hơn 2 năm quen nhau em mới là người phải chịu đựng hắn, bởi vì hắn hay lăng nhăng, tính tình thì nhỏ nhen, keo kiệt. Khi chia tay em cũng không một lần nhắn tin hay gọi điện để níu kéo gì hết. Sau 3 tháng thì hắn quen ng khác và up ảnh 2 bên gia đình gặp nhau để tính chuyện cưới hỏi. Trên fb của em không hề thể hiện sự đau buồn hay than thở gì cả, vậy mà hắn vẫn không buông tha em,...tụi em có nhiều bạn chung trên fb, họ like stt đó mà em cảm thấy buồn vô cùng, em sợ họ sẽ nghĩ xấu về em. Em không dám kể cho gia đình em nghe vì mẹ em nóng tính sẽ gọi điện chửi hắn,...Giờ em không biết phải làm gì,....Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên, em rối lắm,....