Xin chào các các ba, các mẹ của diễn đàn Webtretho,
Em type những dòng này sau 1 đêm thức trắng với tâm trạng rối bời, gần như mất niềm tin vào cuộc sống!
Em và cô ấy yêu nhau đã được năm rưỡi, là con trai nên em thường xuyên hay đòi hỏi chuyện ấy, và lần đầu tiên xảy ra 4 tháng sau khi yêu nhau, khi ấy em không thấy có máu nên cũng tỏ ý nghi ngờ. Từ bé lớn lên em luôn tin tưởng vào tình yêu trong sáng nhưng ra xã hội nhiều rồi cũng dần chấp nhận chuyện trinh tiết cũng không quan trọng dẫu trong lòng vẫn mong muốn sẽ là người đầu tiên của cô ấy. Sau lần đấy cô ấy khóc nhiều trông tội nghiệp lắm làm em cũng thấy rất áy náy, rồi cô ấy nói rằng em là người đầu tiên của cô ấy, lúc ý trông thảm lắm nên em tin luôn và càng yêu cô ấy hơn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nên tối qua em không tình cờ phát hiện ra cô ấy với người yêu cũ đã làm chuyện đó rất nhiều lần, thậm chí lên mạng chat và trêu đùa nhau về chuyện đó rất vô tư. Em gần như sụp đổ khi biết chuyện đó, cô ấy đã lừa dối em hơn 1 năm trời. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu mơ ước về 1 tương lai hạnh phúc với người ta bỗng dưng vụn vỡ. Từng dòng tin nhắn như những vết dao cứa vào lòng em vậy, em không thể ngờ người em yêu hết mực, người con gái ngây thơ của em lại có thể làm những chuyện như vậy, và còn nói dối em.
Em biết được chuyện đó cũng chẳng phải tình cờ, vì em thấy cô ấy còn rất quan tâm đến người yêu cũ kiểu như vào trang cá nhân Facebook, lưu ảnh, tin nhắn cũ trong điện thoại. Em luôn phải yêu trong nghi ngờ về tình yêu của cô ấy đối với em, vì cách cô ấy đối xử với em lạnh nhạt hơn rất nhiều so với hồi còn yêu người cũ. Em quá yêu cô ấy nên luôn cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn, gần như mọi điều trong cuộc sống của cô ấy, và em cũng luôn giữ mình với các cô gái khác để cô ấy không phải buồn hay ghen. Có lẽ tại cô ấy quá tin tưởng vào tình cảm của em nên tự cho mình quyền được lạnh nhạt, tự làm mọi việc theo ý cô ấy.
Giờ đây em không biết phải làm sao cả, cô ấy đã lừa dối em, kể cả khi em chưa phát hiện thì chuyện cô ấy thái độ không phải với em cũng đã làm em đủ buồn rồi. Em rất mong nhận được lời khuyên của các ba, các mẹ
mình là con gái, nếu như vậy, không chấp nhận, hãy bỏ cô ta đi, thiếu gì người tốt, mà yêu người "không biết cái sĩ diện"..........loại gái lẳng lơ,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng mình ko hiểu sao con trai lại hay...