Chuyện là thế này ạ: trước đây em có quen và tìm hiểu 1 người. Trong thời gian quen nhau chủ yếu là đi uống nước nói chuyện thôi, chưa làm gì vượt quá giới hạn cả.
Tuy nhiên trong thời gian đó em thấy anh ta có rất nhiều vấn đề như: tính tình nóng nảy, thường xuyên mượn tiền và xe máy của em, mời đi xem phim mà lại quên mang theo tiền… nói chung là ko đàng hoàng nên đã chủ động chấm dứt. Em cũng chưa nói yêu đương hay hứa hẹn gì cả mà chỉ đơn thuần là tìm hiểu thui.
Thế nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Anh ta ko chịu chấm dứt mà chuyển sang nhắn tin + gọi điện khủng bố em liên tục, ngày nào cũng gọi vài chục cuộc. Em nói kiểu gì cũng ko ăn thua. Anh ta biết địa chỉ cơ quan em còn đứng chờ em mấy lần lúc em đi làm về nữa. Sau đó em đổi dùng sim khác, còn sim cũ thì vẫn giữ lại nhưng hay tắt máy, anh ta gọi ko được chuyển sang khủng bố điện thoại bàn cơ quan em nữa chứ hichic. Cho đến giờ đã là 5 tháng rùi mà anh ta vẫn còn nhắn tin khủng bố nữa, em thật sự chán nản. Mà anh ta nhắn tin có chu kỳ, cứ 1 đợt nhắn lời lẽ ngọt ngào, thăm hỏi thì sau đó lại tới 1 đợt hăm dọa như dọa giết, cùng nhau vào tù, dọa xử lý bạn trai sau này của em…vân vân… sao trên đời lại có loại người lì lợm thế này chứ, mà anh ta là công an đấy ạ. Nói chung là cho đến giờ em vẫn mặc kệ, thỉnh thoảng mở máy ra xem chứ ko trả lời tin nhắn. Em nghĩ anh ta nhắn riết rùi cũng thấy chán nhưng đến giờ vẫn vậy. dạo này anh ta chỉ nhắn tin thôi chứ ko đứng chờ em nữa. Giờ em cũng chẳng biết tính sao, sợ đến 1 lúc nào đó anh ta làm liều :Sad:.
Vấn đề thứ 2 là: Hiện tại em lại được giới thiệu 1 người khác, nghe nói cũng tốt và hiền lành. Em cũng chấp nhận tìm hiểu luôn vì muốn bớt chán nản và nhanh chóng thoát khỏi cái gã kia. Có điều là người làm mai cho em (là bạn của bố mẹ) lại phóng đại về em quá, nói là nào em xinh xắn dễ thương, ngoan hiền… nói chung là khen nức nở mà trong khi em chẳng được như thế, ngoại hình chỉ ở mức trung bình, thậm chí là da dẻ hơi xấu (có mụn và sẹo thâm nữa hichic) ngoan hiền cũng chỉ vừa vừa thui. Cho nên em vẫn chưa dám gặp mặt mà chỉ nhắn tin thui. Em nói là hiện giờ đang rất bận và hẹn 2 tuần nữa mới gặp mặt. Sau vài lần nhắn tin với nhau thì có 1 lần bọn em chát trên mạng, em có giải thích là em ko được như người kia giới thiệu đâu, người đó chỉ phóng đại thui chứ em ko được vậy. Người đó nói em khiêm tốn quá. Rùi sau đó mải mê chat quá nên em ko biết là đã 11h30, đến khi người ấy nói “ Anh buồn ngủ rùi” thì em mới chào tạm biệt. Rồi đột nhiên sang ngày hôm sau chẳng thấy người đó nhắn tin nữa, tự nhiên im bặt luôn. Em cũng ko hiểu tại sao nữa hichic. Liệu em có nên nhắn tin hỏi thăm ko ạh, hay là cũng mặc kệ luôn, em rất ngại việc chủ động, lại chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ hichic. Làm sao đề khiến 1 người con trai thích mình nhỉ. Sao người tử tế lại ko đến với mình còn kẻ xấu thì lại cứ bám riết lấy mình thế này huhu :Sad:
Nhờ các anh/chị tư vấn dùm em nên làm gì lúc này ạ?
Mình hơi ngoài lề chút..chẳng là có chứng kiến 1 cuộc tình chuyên buôn dưa lúc 34h sáng. Anh chàng ấy là lính...lính chốt nên hay gác lúc 3h-4h sáng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh chàng ấy là lính...lính chốt nên hay gác lúc 3h-4h sáng...