Em với bạn trai thường đứng trước cổng nhà hôn nhau sau khi đi chơi về. Dạo trước thì chắc các bác hàng xóm chưa phát hiện ra nên không sao. Nhưng dạo gần đây có lẽ là nhìn thấy nên cứ căn đúng lúc 2 đứa hôn nhau là ra ban công hoặc mở cửa sổ kêu to: " Hai cháu đi chỗ khác chơi. Chỗ này nhiều người qua lại, không phải là nơi cho 2 cháu đứng đấy mà ôm ấp"


Em bực mình quá nhưng cũng không dám nói lại. Mà nói cho cùng thì đúng là chỗ đấy cũng hay có người qua lại. Liệu bọn em có vô duyên không? Phải xử lý thế nào vì ngoài vị trí này ra, 2 đứa chẳng kiếm được chỗ hôn nhau tử tế cả????