Có mẹ nào ở hoàn cảnh giống em không? Bạn trai e năm nay 27, e 23. Bọn e yêu nhau và xác định tiến tới hôn nhân. Nhưng vừa yêu thì đã bị gia đình anh phản đối dù chưa biết mặt e như thế nào, gia đình làm sao mà chỉ vì e thấp (e có 1m5 ạ. A cao 1m7 Hiu hiu)Bọn e đã chia tay lúc ý vì nghĩ nên dừng lại khi mới bắt đầu, nhưng ngay sau đó lại không làm được và yêu nhau trong lén lút.
Nhưng đc 1 thời gian, mẹ anh không còn phản đối e nữa, bọn e cứ tưởng như vậy là ổn rồi song e đã lầm
Gia đình bên đó giục a cưới vợ năm nay, a đã nhắc đến e trong câu chuyện thì cả gia đình bác, bố, chú thím đều k đồng ý. Bây h a ý thay đổi việc vẫn chưa ổn định cv, e thì chưa ra trường, còn k chắc khả năng anh có đi nước ngoài không nữa, mọi việc dồn dập và k lối thoát. Gia đình a rất cố chấp, bảo thủ và gia trưởng @@
A bảo k muốn thấy e khổ, bị gđ chê bai dè bỉu, còn e thì thương a chịu quá nhiều áp lực. Chúng e đã chính thức nói lời chia tay sau gần 1 năm yêu nhau
Rất đau. Hiện e cũng k biết phải đối diện và vượt qa như thế nào. Nếu chia tay vì hết yêu em còn chấp nhận chứ đằng này, thực lòng e không cam tâm. Rồi liệu sau này e có mở lòng với ai được hay không?
Giá như bố mẹ a cũng tâm lý và tôn trọng quyết định của con cái như bố mẹ e thì hay biết bao