Em và anh ấy gặp nhau và tìm hiểu trong thời gian ngắn  Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, cá tính,.... và yêu em rất mãnh liệt làm em có chút rung động. Cả 2 cảm thấy rất hợp nhau, vì kiếm một người hợp với mình để yêu khá khó khăn nên em và anh ấy rất trân trọng nhau. Quen nhau chưa được 1 tháng thì em đã kể với ba mẹ về anh ấy. (Vì ba mẹ cũng muốn em có người yêu, còn em thì muốn cho ba mẹ biết mình quen người như thế nào để ba mẹ yên tâm).  Có 1 điều không thể ngờ , anh ấy dấu em không cho em biết anh ấy là người dân tộc ( mà em cũng nghi nghi), cho đến lúc em muốn cho ba mẹ gặp anh ấy thì anh ấy mới nói rõ. Ba mẹ em rất không thích người dân tộc ở quê em nếu như không nói là kì thị. Có nhiều thứ mà 2 bên dân tộc không thể hòa hợp. Mẹ em cực kì phản đối, hôm phát hiện anh ấy là người dân tộc, mẹ em suy nghĩ nhiều quá dẫn tới lên huyết áp.( mẹ có tiền sử bị cao huyết áp). Cấm em không được đi chơi với người ấy nữa. Sau đó 1 ngày em có đấu tranh tư tưởng với mẹ nhưng không ăn thua, mẹ lại tức tưởi như sắp bị người ta bỏ bùa mê con gái mình á. (sợ người dân tộc bỏ bùa). Vì mới quen nên em cũng mấy lần chia tay nhưng lại không làm được, em có nên tiếp tục hay chấm dứt cuộc tình mong manh này. Giờ em phải làm sao ạ? hic hic:((:((:((:((