Mong mọi người cho em lời khuyên với, em hok biết giờ mình nên làm thế nào cả!!!!!!!!


Em với bf cũng quen đc 2 năm rồi, mấy tháng gần đây ex cũ của anh ấy cứ liên tục nói chuyện, hỏi han(em giới thiệu sơ qua về mối tình bf với ex nha: 2 người yêu nhau cũng gần 4 năm, nhà cũng gần nhau, đã từng đi quá giới hạn xxx rồi, nhưng nghe bf nói là ex hay lợi dụng chuyện tiền nong với bắt cá 2 tay nên bf mình thôi). Khi nào thấy anh ấy onl face, yahoo thì vô nói chuyện, không thì chứ đt hỏi thăm, nhờ vả đủ thứ chuyện rồi rủ đi này nọ. Nhiều khi ex đt lúc có mình là mình thấy bf của mình cứ nói bận, nếu nc thì đi ra ngoài tránh sợ mình nghe thấy, ngày nào ex cũng hỏi han, nói chuyện (toàn ex chủ động trước), thời gian đầu thì mình thấy bạn bè giúp đỡ bình thường nhưng riết z mình cảm thấy khó chịu lắm, tuy mình hok hỏi nhưng mà mình biết nick face với sđt của ex. ex của bf mình cũng biết giờ mình với bf quen nhau nhưng vẫn làm thế, chắc cũng muốn quay lại.


Giờ em hok biết có nên nói chuyện thẳng thắn với bf hay là im im xem tình hình thế nào, chứ nói chuyện thẳng thắn thì cũng hok biết nói sao, hok lẽ nói em kiểm tra tin nhắn với nhật kí trò chuyện của anh, thế thì ngại lém T_T