Đây là vấn đề mình đã trăn trở suốt mấy năm nay, muốn lên tâm sự vs cả nhà :-<
Mình vừa bước sang tuổi 26 mà nói ra thật xấu hổ, chưa có mảnh tình thực sự, chính thức vắt vai =.= Bề ngoài mọi người nhận xét thì cũng ko đến nỗi lắm, tính cách cũng bình thường, khá vui tính nhưng lại mắc bệnh hay ngại, nhất là trc nam giới :( Trước giờ cũng có mấy người theo đuổi nhưng đa số sau 1 vài lần gặp gỡ, mình cảm thấy ko hợp nên chấm dứt. Tính cách của mình lại còn kiểu khá rõ ràng, nếu mình ko có ý định tiến xa vs người ta thì liền chủ động cắt đứt luôn, chỉ trừ người nào vẫn muốn coi mình là bạn thì mình vẫn nói chuyện thôi......bạn bè mình bảo nếu ko yêu đc thì làm bạn, sao phải phũ phàng thế...nhưng mình lại nghĩ nếu ko yêu thì dứt khoát cho người đó đi tìm hiểu người khác, đỡ phải mất thời gian....Cũng có 1,2 mối quan hệ mình tưởng rằng sẽ tiến triển thì lại có chuyện j đó rồi ko thành.
Nhưng khách quan mà nói, mình thấy có lẽ do bản thân mình chưa thực sự cởi mở, chưa thực sự cho ai cơ hội nên người đến rồi lại đi.....lại còn kiểu hay duy tâm, quan trọng tuổi tác......Thực sự có lẽ mình khó yêu thật :((
Mọi người cứ bảo do duyên chưa tới nhưng bản thân mình khá nóng ruột, nếu với tình trạng thế này chắc chưa biết khi nào mới yêu thực sự đc ai đó :(
Có ai ở trong tình trạng tương tự ko, chia sẻ với mình :(