Hổng bít các bác thế nào chứ, con vợ em nó hay ghen lắm. Gia đình ta có ai giống như hoàn cảnh của em hay không???:Sigh: Vì công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nhất là nữ . Tất nhiên trong công việc cũng phải có những câu chuyện xã giao, những câu đùa... ngoài lề để cho công việctrôi chảy. Ấy thế mà vợ em nào có hiểu cho em cứ thẩm tra, chất vấn, xem điện thoại, giận dỗi... Ôi đau hết cả đầu. Em đã cố giải thích nhưng càng giải thích thì lại càng bị thẩm tra nhiều hơn y như là công an ý mệt quá chừng, lắm lúc bực quá em quát vài câu thế là cái thớt dán ngay mặt tiền, lúc đó em chỉ muốn cho vài cái bạt tai bõ tức song lại thui vì có ý nghĩ là vì yêu chồng nên mới làm thế nhưng cứ như thế này tổn thọ mất. Bác nào có cao kiến giúp em với!!! Không bít các chị em có hay thẩm tra chồng như vợ em hay không???