E và a ấy yêu nhau từ thời sinh viên. Tình yêu tụi e như tinh yêu sét đánh, nó mạnh mẽ kinh khủng cộng thêm thời sinh viên nữa nó chảy lửa, ko vụ lợi hay bất kỳ toan tính gì. Nói chung tình yêu chúng e rất đẹp và hạnh phúc. Và nó kéo dài 2 năm. Sau tốt nghiệp, e may mắn có công việc tốt còn a vẫn vậy, vẫn thất nghiệp. Rồi a cũng tìm được 1 công việc tạm ổn nhưng ko có tính ổn định. Trong thời gian đó, a cáu gắt, xua đuổi e tệ hại. Anh không quan tâm e sống sao và nhiều lần đòi chia tay chia chân. Lúc đầu e thấy a như vậy e thương, cũng động viên a tìm việc, rồi vẽ cảnh tương lai của 2 đứa để a cố gắng hơn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi tình yêu của e cứ hết lần này đến lần khác bị đẩy đến đường cùng như vậy e đâm ra chán, kệ a ý cũng chả mún yêu thương j nữa. Trong khi đó lại có 1 người bạn thân của chị cưa cẩm e. Đang chán mà bị tán hoài nên quyết định yêu luôn. Rồi e nói ct người kia, a ý khóc lóc, năn nỉ e ở lại với a ý. E biết lúc đấy a ý còn yêu e nhiều lắm nhưng e vẫn kiên quyết ko ở lại. Sau 4 tháng dây dưa, e vẫn chưa tuyệt giao với a ý được. Và yêu người mới được 4 tháng e thấy chán. E thấy tụi e ko có 1 điểm gì chung hết, ko cùng sở thích, nc cũng ko hợp guu (mặc dù a này hơn e có 3 tuổi mà nc già thấy sợ). Mà e lỡ dẫn về nhà gặp mẹ e, mẹ e thì rất kết ảnh. Lại còn hùng hạp làm ăn chung nữa. Mà hiện tại e thấy chán nên muốn chia tay và e thấy mình vẫn hợp và còn thương người cũ nhiều. E nói mẹ muốn chia tay để yêu lại người cũ thì mẹ cứ ngăn. Mẹ bảo thằng sau này có điều kiện, có tương lai, con gái mà cưới ck ngheo rồi sau này khổ với lại th kia mặt đần đần thì làm ăn gì, chả nhẽ làm thuê suốt đời.


Thiệt sự mình cũng ko biết sao nữa?? Một bên tình và 1 bên hiếu..


E không biết tâm sự với ai hết nên mong cả nhà chỉ giúp em tìm ra hướng giải quyết...


E đang hoang mang kinh khủng.. em bị stress mất thôi...huhu