Em đang quá bế tắc về chuyện tình cảm mọi người ạ.
Em và cô ấy yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Cũng đã trải qua một giai đoạn yêu xa. Khi em về nước, định là sẽ gần nhau và bù đắp cho nhau hơn. Thì bố mẹ cô ấy gợi ý chuyện lấy chồng vì năm nay được tuổi (25). Em thật sự yêu và muốn gắn bó lâu dài. Bố mẹ cả 2 nhà đều biết chuyện và ủng hộ. Do gia đình em ở xa, nên bố mẹ cũng muốn thu xếp cho chỗ ở ổn định mới tính đến chuyện lấy vợ. Còn nhà cô ấy thì muốn cưới trong năm nay, muốn phải có nhà cửa ổn định. Mà chuyện mua nhà thì đâu phải một sớm một chiều.
Để rồi rất nhiều lần cô ấy giận dỗi, hờn trách, nói nhiều câu làm em tổn thuơng đến tận đáy lòng. Em cố gắng tìm mọi cách động viên, an ủi, rồi cả nhịn mà làm lành nữa, việc mua nhà và cưới luôn trong năm nay trở nên gấp gáp hơn, cả bố mẹ em và nhà cô ấy đều sốt ruột cả. Nhưng tình hình kinh tế khó khăn thế này, mua nhà đâu thể nhanh được khi chưa cầm tiền mặt trong tay (bố mẹ em chỉ đang cầm tài sản cố định). Thế mà.. Chẳng lẽ đến lúc này rồi, tình cảm lại vụt bay như vậy sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn bày tỏ quan điểm và suy...