Mình và cô ấy yêu nhau đến thời điểm này là hơn 3 năm, mình hơn cô ấy 5 tuổi, công việc thu nhập ổn định. Có thời gian sống như vc vói nhau hơn 1 năm trời .Dự định năm sau se kết hôn. Bố mẹ 2 bên cũng đã gặp gỡ nhau. Gọi là gặp để biết thôi chứ chưa nói chuyện gì đến hôn nhân. Ông bà, cha mẹ 2 bên thì cả 2 đứa cũng đều gặp có thể nói khá thân quen và gần gũi. Nói chung là 2 bên chỉ đợi công việc của cô ấy ổn định là sẽ kết hôn. Vậy mà hỏng hết. Trong thời gian chờ việc chính, cô ấy đi làm tạm thời cv phục vụ ở 1 quán cafe . Thời gian này hay nt với các bạn đồng nghiệp rất nhiều, mình ghen và thậm chí mẹ cô ấy cũng biết nhưng rồi lại bảo chỉ là đồng nghiệp nên ko có gì đâu. Nên mình cũng không nói gì thêm. Và rồi nhận được lời chia tay từ cô ấy Lý do là có người thứ 3 hỏi han mọi thứ thì cô ây trách mình là sao lại để người khác chăm sóc người yêu mình , và ở bên người đó thây vui hơn bên cạnh mình.(là đồng nghiệp của cô ấy, bằng tuổi và cũng đang có ng yêu). Sau một hồi thuyết phục thì cô ấy nói coi như chưa có gì. Vẫn tiếp tục dành tình yêu cho mình và sẽ quên người kia. Ngay hôm sau mình muốn hâm nóng tc nên sau khi tan sở mình mua hoa đến chỗ làm của cô ấy đợi nhưng ko gặp. Mọi người nói cô ấy xin nghỉ hm đó, mình gọi điện thì cô ấy bảo mình về. Đúng là chưa bao h có cái cảm giác này, người lạnh toát, rùng mình rét run rất khủng khiếp. MÌnh đợi chừng nửa tiếng và nt gọi điện liên tục bảo cả 2 cùng ra để mình nc. Nhưng ko có kết quả. Và rồi ng thứ 3 lấy đt của cô ấy gọi cho mình khuyên mình này nọ rồi kêu mình từ bỏ....
Sáng Hôm sau mình quyết định nc với mẹ cô ấy và quyết tâm từ bỏ. Nhưng khi nc với mẹ cô ấy xong thì cô ấy lại nói tiếp tục yêu và sẽ lấy mình. Mình rất yêu và xđ lấy cô ấy làm vợ lên cũng nửa mừng nửa lo. Tối hôm ấy bọn mình đi ăn đi xem phim rất vui vẻ như bt. Và cô ấy còn nói nt với người kìa là dừng lại và sẽ yêu mình.
Nhưng hôm sau mình lại nhận được lời chia tay và cô ấy còn nói mình hèn. Vì mình kể chuyện cô ấy thích người khác . Mình giải thích là rất yêu cô ấy, bố mẹ cô ấy cũng rất quý mình nên chỉ mong đó là cơ hội để giữ lấy cô ấy.
Và rồi cô ấy nói là ko còn tc với mình và yêu người kia hơn.
Mih nói cho cô ấy 1 tuần suy nghĩ.
Trong thời gian đó thì ng thứ 3 chủ động liên lạc với mình nói chỉ là tc nhất thời , cảm thấy áy náy, xin lỗi mình... MÌnh cũng nói là mình rất yêu cô ấy, và năm sau kết hôn nên mong cậu ta và cô ấy dừng lại ở tc bạn bè bt, Và mọi thứ mình cũng bỏ qua hết. Nói cả với mẹ cô ấy.
Nhưng rồi vẫn nhận đc cái lắc đầu của cô ấy.
TC của mình và cô ấy rất sâu đậm.Gia đình, họ hàng, hàng xóm, bạn bè đều biết hết.
Hiện h thì cug đã chấm dứt được gần 1 tháng.
Tâm trạng mình rối bời ko tập trung được vào cv, rất buồn, rất thất vọng. Ko biết đã sai điều gì. Mà tại sao tc sâu đậm như vậy chỉ trong tgian ngắn đã rung động người khác được.
Thực sự thì chuyện này mình chỉ nói với mỗi mẹ cô ấy. Bố mẹ và bạn bè mih chỉ nói là chuyển tc đổ vỡ cũng ko nói lý do vì đẻ tốt đẹp cho cả 2 bên.
Mình nên làm gì bây h. Thực sự là vẫn hy vọng nhưng cú nghĩ đến lúc cô ấy nói ko còn tc với mình mình thấy thất vọng quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
h thì cũng đỡ hơn rồi nhưng thân quen gần gũi như vc rồi nên hễ làm gì là thực sự ký ức nó lại đến. Nghĩ rồi thở dài...