Thân chào toàn thể các anh/chị trong wtt !


Em là thành viên biết đến wtt cũng khá lâu rồi, từ lúc còn "pé" chưa biết gì, đến nay cũng đã "lớn" được tí, cũng đến tuổi yêu đương nhăng nhít, nhưng cái tình yêu của em nó cũng khác người, không đơn giản chỉ là yêu thương cho có với người ta, mà em luôn muốn tiến xa, gắn bó lâu dài, nhất định với 1 người nào đó mà em đã chọn ...


Em tính viết ngắn gọn, xúc tích nhưng thôi, đã cất công vô đây chia sẻ với mọi người thì em sẽ cố gắng viết ngắn nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ nội dung.


Em năm nay 25 tuổi, là trai 100%, ngoại hình khá trở lên, gia đình thì trung bình trở xuống, hiện tại đang làm Nhân viên điều hành Game Online của 1 công ty game lớn ở VN. Bản thân em thì có thể dùng từ ngoan, chỉ lo làm ăn, xây dựng gia đình, tương lai ... không hề quậy phá, bia bọt, thuốc men gì hết.


Em và cô ấy từng học chung lớp hồi cấp 2, tuy nhiên sau đó đã mất liên lạc khá lâu, khoảng 8 9 năm mới gặp lại, thời gian mới gặp lại thì cũng nói chuyện, tìm hiểu, tâm sự nhau và quãng thời gian đã qua, trải qua nhiều kỉ niệm buồn, vui ... Và cứ thế là cả 2 nảy sinh tình cảm hồi nào không hay ... nhà cô ấy thì cũng nhiều chuyện phức tạp và cũng không thuộc loại khá giả, quan trọng là đến với nhau chân thành. Cô ấy bằng tuổi em và cũng đã có 1 đời chồng (nhưng đã li dị gần 3 năm nay), hiện tại chồng cũ của cô ấy thỉnh thoảng vẫn nhắn tin níu kéo quay về nhưng cô ấy đã dứt khoác nhiều lần là KHÔNG. Tạm bỏ qua chuyện chồng cũ, nói đến chuyện hiện tại của 2 đứa, cô ấy trước đây từng làm sale cho 1 vài siêu thị Coopmart nhưng hiện tại đang thất nghiệp, toàn bộ chi phí ăn uống vặt em đều lo. Ban ngày thì cô ấy cũng chỉ ở nhà với mẹ (hoặc làm gì ko ai biết). Chiều tối em đi làm về thì 2 đứa lại quấn quýt bên nhau.


Sống chung với nhau 1 thời gian thì 2 đứa cũng xảy ra nhiều chuyện, gần đây đỉnh điểm là việc cô ấy đã ko còn tôn trọng em như những ngày đầu, cụ thể là ăn nói, cư xử với em như em chẳng là gì, nạt nộ, chửi thề, chat với nhau thì nói chuyện cộc lốc, lạnh lùng, bất cần (chat với bạn bè hoàn toàn ko như vậy). Nhưng cũng có lúc rất hiền, dễ thương, lo cho em từng chút một, từng cái ăn. Nói chung lúc này lúc kia em chẳng biết đường mà lần …


Hiện tại em đang rất rối bời, em cũng ko biết viết thế nào nữa. Tạm thời em viết đến đây, đợi sự chia sẻ, khuyên bảo và tư vấn của các anh/chị đi trước em sẽ viết tiếp 1 số chi tiết em còn chưa kể ra. Mong nhận được sự quan tâm và tư vấn từ các anh chị wtt. Em cám ơn ạ!