Tôi đã phạm sai lầm rất lớn trong đời là tự tay đánh mất đi người tôi yêu nhất,chỉ vì ngu muội,1 chút không quyết đoán mà tôi phạm sai lầm này.Tôi biết người ấy vẫn chưa có ai,tôi đã cố gắng năn nỉ để được quay lại như trước,có người bảo tôi rằng hãy cố gắng dù chỉ còn 1% cơ hội,hãy bày tỏ nỗi lòng mình thật chân thành,sau này nếu không thành công cũng không hối tiếc,bây giờ người ấy bảo tôi là còn thương tôi,muốn quay lại với tôi mà không phải lúc này,thật chất tôi thấy mâu thuẫn lắm,theo cảm nhận của 1 thằng đàn ông thì tôi thấy người ấy hết thương tôi rồi,tại vì lúc nói chuyện đt hay nt tôi cảm giác là người ấy không có thích,rồi còn nói với bạn tôi là tôi phiền quá,đáng đời tôi.Nhưng tại sao lại vậy chứ,nếu không còn yêu tôi thì em cứ nói,sao em lại làm như vậy,đã vậy em còn lại nhà tôi chơi,tôi biết em rất mến gia đình tôi,và gia đình tôi cũng thế,nếu còn thương tôi em biết tôi đau khổ khi đợi chờ em như vậy mà em không có chút phản ứng nào gọi là quan tâm đến tôi gì hết vậy.Mặc dù tôi lầm lỗi nhưng tôi đã biết quay đầu,tôi thật lòng yêu em mà,và mấy ngày qua tôi đã cố gắng chứng minh cho em thấy rồi.Tôi muốn hỏi các bạn là giờ tôi có nên đợi chờ hay không?