Nó và anh quen nhau tại lớp học. Sau một thời gian cùng học, cùng thảo luận, anh yêu nó...và anh đã chọn một ngày tuyệt đẹp để tỏ tình. Nó thích anh, nhưng chưa thực sự yêu, nó cho bản thân mình thời gian để quyết định, anh đồng ý. Trong thời gian đó, chợt nó phát hiện anh là một kẻ bắt cá hai tay. Trước khi tỏ tình với nó, anh vẫn, đã và đang yêu một cô bé khác cạnh nhà (lúc đầu nó cũng nghi nghi vì những biểu hiện khác lạ của anh khi đi chơi cùng nó, nhưng nó vẫn tin tưởng anh và k bận tâm, ai ngờ...) giờ nó không biết phải thế nào? có nên làm rõ vấn đề, hay chỉ im lặng và theo dõi hành động của anh, xem anh dấu nó đến tận khi nào? vì nó mới chỉ thích thôi nên nó cũng rất nhẹ nhàng, nó chỉ hơi bực vì anh lôi chuyện tình cảm ra để đùa giỡn. Nó muốn cho anh một bài học. Các mẹ bày cho nó cách thông minh để xử lý anh của nó với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi thì quên hắn đi cho khỏe, lăn tăn làm gì...
Chứ để lâu lâu chưa cho nó dc bài học thì đã dính lưới tình của nó rồi, lúc đó thì....chẹp
Yêu thêm đứa nữa, đề phòng rủi ro.
Chiện thường ở phường. bik ng ta vậy là dc rồi. tránh xa loại như vậy...