Mình và bạn trai yêu nhau 2 năm.Mỗi lần cãi nhau là mình không muốn nói chuyện gì hết vì rất bực với lại trong lúc cáu mình cũng không muốn nói ra những gì làm tổn thương đối phương, thế nhưng mỗi lần như vậy bạn trai mình hay tự đánh đấm vào mặt bản thân, đánh rất đau nhé, mình thấy cũng xót nên cho qua.Nhưng nhiều lần như vậy mình cũng thấy rất bực mình, mình không thích cách hành xử như vậy, đã góp ý nhiều nhưng bạn ý không sửa được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cái này nếu lặp đi lặp lại thì có thể anh này mắc 1 hội chứng tâm lý nào đó liên quan đến bạo lực
Bạn cẩn thận đấy! Kẻo sau này bạn là cái thớt cho...
Đó là...