Chào mọi người, mình 20 tuổi và bạn trai bằng tuổi mình, trước đó tụi mình đã tìm hiểu rất lâu rồi mới tiến tới quen nhau. Lúc nào giận nhau nếu mình có lỗi thì sau đó mình sẽ xin lỗi và bạn ấy cũng vậy nhưng nhiều khi do suy nghĩ khác nhau nên tụi mình giận nhau mà cả 2 đều không có lỗi, sau đó lại chẳng biết làm gì để giải quyết. Bạn trai mình thuộc dạng hiền, điềm tĩnh nhưng tính tình vẫn chưa đủ trưởng thành còn mình lại suy nghĩ mọi thứ chi tiết nên nhiều khi tụi mình hay cãi nhau vì những chuyện không đâu. Bạn trai mình có lẽ tính tình khác với các bạn trai khác, không hiểu con gái cần gì và nhiều khi làm mình hiểu lầm là không quan tâm mình ví dụ như ít hỏi mình về gia đình mình, mình sắp du học mà bạn ấy cũng chẳng hỏi là mình chọn trường nào hay sẽ làm gì bên đó... Mình thuộc dạng nóng tính nên nhiều khi có nói những lời làm bạn trai buồn vì tự trọng con trai cao nhưng sau đó mình đã xin lỗi nhưng lần giận nhau gần đây nhất bạn ấy đã không còn điềm tĩnh nữa mà nói những lời làm mình cảm thấy hụt hẫng, có vẻ như bạn ấy đã kiềm chế lâu rồi giờ mới nói ra. Mình thật không biết nên tiếp tục hay không và sau này khi phải yêu xa không biết tụi mình có thể duy trì mối quan hệ này hay không? Sao thấy mong manh quá ....Mình rất cần lời khuyên lúc này. Cảm ơn mọi người :)