lúc đầu yêu thì lúc 2 đứa đi ăn uống, ng yêu mình cũng chủ động trả, nhưng nếu mình tranh trả 1 vài lần thì cũng vui vẻ ok.
cũng thi thoảng mua quà tặng mình, và thấy ng yêu bảo nhiều khi đi chơi thiếu tiền phải vay ng này ng kia, và bán máy ảnh để có tiền đi chơi. ngoài ra về khoản quan tâm thì ảnh cũng khá quan tâm đến mình, xác định vs mình và 2 đứa đã về ra mắt 2 gia đình, ảnh cũng hay nói chuyện tương lai vs mình.
lúc ảnh hết tiền mình cũng đưa ảnh 500k để tiêu ( có khoảng 3, 4 lần như vậy)
ảnh thì vừa bán laptop đc khoang gần 10tr, đã tiêu những việc cần thiết giờ còn khoảng 5, 6 triệu - ảnh tính để dành tiêu, ít nhát là giờ vừa thôi việc xong, chưa có việc, chỉ đi dạy thêm thu nhập cũng đc 1.6tr 1 tháng.
Mình băn khoăn 3 chuyện thế này:
1. Hôm rồi đi ăn, ảnh kêu mệt. đói muốn ăn lẩu, bảo mình góp tiền vào để ăn vì anh ko mang đủ tiền. trong ví mình còn 100k, ảnh trả hết tiền ăn rồi cũng hết tiền, bảo mình đưa cho ảnh 100k để đi đường, bảo mình hôm đó tự về vì ảnh bị mệt, ko đưa mình về đc , 2 đưa đi 2 xe, lúc đó 9 ruoi tối ( mà nhà mình cách chỗ đi ăn mười mấy cây, chỗ về nhà mình thì nó vắng vẻ. từ đó về nhà ảnh tấp nập và mất 15p đi xe thôi) Mình hỏi sao em về xa hơn mà anh ko để cho em 100k em đi đường, thì ảnh bảo: anh tưởng em vẫn còn vài chục nghìn đi đường nên anh lấy 100k. - ảnh xử sự như vậy ổn ko? ( ko đưa mình về và lấy 100k như vậy?)
2. mình vô tình đọc đc đoạn chat của ảnh vs bạn bè ảnh. Nội dung là ảnh rủ bạn bè đi ăn, thì mua voucher mỗi ng het 200k, ăn cho xả láng, hết nó lại mang
bạn ảnh bảo rủ gái đi cho vui, mày mang con người yêu mày đi, tao cũng mang 1 con bé vừa tà lưa đc. thì ảnh bảo: thôi m ơi, rủ gái đi mỗi đứa đóng thêm 200k cơ đấy, vãi, mà mày đã chắc con của mày chưa mà đầu tư? thôi để bữa nào rẻ rẻ thì cho gái theo, ít thì ăn ít, nhiều thì ăn nhiều. vs lại uống bia vào gái gú nó chán lắm, tao lại đang bực con của tao.
- ảnh gọi mình như vậy và có vẻ tiếc tiền khi bỏ ra thêm cho mình 200k, mà chỉ lựa bữa nào rẻ thì mới cho ng yêu đi?
3. hồi ảnh còn đi làm, nghĩ mình có bầu ( nghĩ nửa đúng nửa sai 50 - 50 ) ảnh nói cưới nửa đùa nửa thât. nhưng đợt rồi ảnh nghỉ việc, cũng tưởng có bầu thật sự (dám chắc là có 90% ), ảnh bảo 2 đứa đi chùa rồi bỏ, vì h ko có tiền nuôi con. - mình nghĩ ảnh ko có tiền nhưng còn bố mẹ ảnh cũng làm ăn đc, ko giàu nhưng cũng ko nghèo, ảnh cũng có ăn học ko phải ko kiếm đc việc trong vòng mấy tháng đó, làm sao mà nói bỏ đc, còn ảnh hưởng bao nhiêu thứ, nhất là mình.
các bạn nghĩ sao về 3 cái trên, mình rất băn khoăn....
Tốt nhất tiền ai nấy trả.Tiền bạc phân minh,ái tình dứt khoát.Chả có ai cho không rồi bản thân hưởng không của người khác.Bạn của người yêu em tà lưa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1