Tôi thật sự bế tắc khi nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Tôi và anh người yêu hiện tại đã từng chia tay nhau nửa năm vì lí do : mẹ anh cấm quen tôi ! Theo tôi tìm hiểu thì mẹ anh cấm quen vì cho tôi là con người lăng nhăng, không chung thuỷ với anh ( tôi có nói chuyện qua Fb vài người và anh ghen kể cho mẹ anh ta nghe ). Tôi đã rất tức giận và vì anh mà tôi đã qua nhà ngồi nói chuyện dằn xếp nhưng mẹ anh không tiếp đón tôi còn kêu tôi rút lui, thế là vài ngày sau anh rời xa tôi với lí do : anh đang rất mệt, suy nghĩ nhiều và nói tôi hãy đợi anh. Đến tận nửa năm, anh bắt chuyện với tôi, tôi và anh đều thoải mái như 2 người bạn . Rồi 2 phía cảm nhận được tình cảm của nhau còn nồng cháy và quay về. Tôi nói chuyện với anh và hỏi anh rời xa tôi vì tình yêu không đủ lớn hay sao? Tôi cứ mong anh nói như vậy nhưng anh lại trả lời : "vì mẹ anh cấm, nên anh mới rời xa em" . Tôi thật sự sốc vì trước khi quen nhau, tôi và anh từng tâm sự về mối tình tan vỡ của tôi cũng vì lí do của người yêu trước : "mẹ không cho quen" Anh lại là người nói : "ghét những người sợ mẹ" Vậy mà giờ tôi lại nghe anh nói câu sợ mẹ mà anh buông tôi!
Anh nói với tôi sẽ nói với mẹ anh là tôi và anh quen lại trong thời gian sắp tới, tôi thật sự rối bời vì tôi nghĩ thời buổi bây giờ thì mình có thể tự quyết định tình cảm chứ? Vì tôi là con gái nhưng tôi có thể đứng ra bảo vệ tình yêu của mình, tôi không nghĩ anh lại buông tay tôi vì mẹ anh không cho phép! Bao ấn tượng về anh trong đầu tôi giờ không ổn. Tôi và anh rất yêu nhau, tôi và anh đã yêu 1 cách bình thường nhất từ khi quay lại, tôi là mối tình đầu của anh. Anh còn nói với tôi : "từ bây giờ trở đi anh sẽ không buông tay tôi vì bất cứ lí do nào nữa vì anh yêu tôi"!! Tôi nên làm gì trong tình huống này? Tôi khó xử vì yêu anh lại vừa ghét cách anh buông tay tôi vì mẹ anh! Tôi rất giận vì anh không có bản lĩnh bảo vệ tôi trong khi anh nói yêu tôi . Cám ơn các bạn!