bạn trai quá ghen và tính tình phí có phải yêu mình thật và biết tính toán cho gia đình không?
em có quen 1 người ban trai được một thời gian, anh ấy khá chững chạc và hiểu đời. tính của mình thì rất thoải mái không tính toán hay cầu kỳ nhưng cũng con gái lắm. Hôm đó mình rủ anh ây đi chơi với anh chi họ của mình, lần đi ăn thì anh ấy và anh mình share, lúc đó minh đi toilet, ông anh mình chỉ là công nhân luong 1 ngày 100k còn anh ấy thì lương cả chục triệu 1 tháng, trong khi bàn tiêc đó chi co 700k
sau đó bọn mình đi hát, khi hát xong , mình biết ông anh minh gần hết tiền , nên mình dành thanh toán hóa đơn. Trong khi mình và ông anh mình dành thanh toán thì anh ấy ngồi im re mà chầu đó chỉ có 200k thôi. vấn đề ở đây không phải tiền bạc mà mình thấy mất mặt với anh chi mình lắm, và hơi hụt hẫng thái độ anh ấy... rồi vô cơ quan 2 đưa bạn thân đón lễ rất vui, 1 đứa thì được bạn trai tặng bó hoa rất to. 1 anh thì mua gấu to tặng người con gái anh ấy thích, họ hỏi mình lễ được gì, minh chỉ lẳng lạng im ko lẽ nói mình còn phái chi trả phần cho anh ấy luôn :( ai cũng bảo mình xinh chắc được ban trai cưng và thương vào ngày lễ lắm, cảm thấy chạnh lòng....
mình tỏ vẻ ít nói anh ấy biết và nói anh chị mình đi thì mình trả đúng hơn và anh ấy muốn mình thể hiện :( sốc tập 1
mình sốc toàn tập khi anh ấy nói mới quen em đây thui mà tình số tiền anh dẫn em đi chơi cũng cộng lại là mua được 20 đóa hoa bự ... mình nghe mà rất buồn cảm giác anh ấy tính toán đến thể . mình thề chưa bao giò anh ây đi choi với mình uong nước trên 100k và đi ăn trên 300k. anh ấy dẫn mình đi đâu mình đi đó ko đòi hỏi địa điểm và đi chơi mình toàn đổ xăng xe
sau vụ đó chúng mình im lặng, minh muốn buông... các bạn cho mình lời khuyên được không? đê mình rút kinh nghiệm cho cuộc tính sau. cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cái này ko phải tính toán nhưng cái tối thiểu là sòng phẳng anh ta đã ko làm...