Trước tiên, em xin cám ơn các chị đã vào đọc topic của em.
Cuối năm mà em và bf của em đã cãi nhau tơi bời vì móng tay móng chân của em. Chẳng là trước đến giờ, em ít sơn móng tay, thường thì sơn bóng, lâu lâu thì mới sơn màu nổi. Nhưng bf (đã quen nhau 6 năm, kể từ lớp 11) thì ko thix. Em cũng bik zậy nên cũng ít sơn. Mới chiều nay, em hứng nên sơn màu hồng cánh sen. Em ko hề nghĩ là sẽ có cuộc cãi vả ở đây.
Xong, lên nhà bf thì bf nói " Nhìn dơ dáy". Lúc đó em rất tức và có ý nghĩ chia tay.
Thật sự, em thấy sơn móng màu nổi chẳng có gì là sai cả. Và trước đó, bf cũng rất nhiều lần ko thix em mua giày búp bê ( bf nói giày bata hay hơn), áo 2 dây ( bf nói ko thix con gái hở hang). Em cũng đã chiều theo và ko mua.
Nhưng lần này, em thật sự mình không còn là mình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thế móng thế này có gọi là ghê lắm ko nhỉ? 8-}
Bf cũng ok và nói " Khi a...
Bác mình lấy 1 ông hệt như bạn trai bạn, lúc về nhà chồng...
Em cũng thừa nhận là khá phụ thuộc vào bf. Tại bf em bằng tuổi nhưng rất khó tính.:-S...