Tình hình là bạn trai mình ở xa nên hay gọi điện quá. Tối nào cũng gọi 30 -40 phút. Thực ra vài hôm gọi một lần thì ok, nhưng mà tối nào cũgn gọi thế này, câu chuyện cứ nhàm đi, nói chuyện linh ta linh tinh, con cà ra con kê, dây cà ra dây muống, thành ra không thấy mong nhớ, và câu chuyện cũng nhạt. Không biết mình cảm thấy thế là bình thường, hay tại mình không yêu anh ấy mấy? Mình thì mình nghĩ mình bình thừong, vì món ngon thì ăn mãi cũng chán. mà theo mình đọc đâu đó, bí quyết để luôn cảm thấy nóng là phải biết dừng đúng lúc. Cứ thế này, ngán ngẩm quá. Mà nói thẳng thì ngại. Vì thực ra mình cũng chẳng bận gì mấy, đâu lấycớ bận được. Mà cứ cắt điện thoại sau một lúc nói chuyện thì anh ấy bảo mình thờ ơ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Giai của tớ ở xa (cách 1/2 vòng trái đất). Lúc mới quen thì ngày nào cũng...
Hơn...
Câu chuyện 1: với ex. Lúc mới xa nhau, điện thoại chat chit cũng rối rít lắm, đi đâu cũng muốn về phòng...
30-40' nếu tình cảm dạt dào đâu...