Em và bạn trai yêu nhau được 6 tháng rồi. Chuyện là thế này ạ. Em có 1 cô bạn gái khá là vui tính và cũng xinh xắn. 3 người bọn em, em -bạn trai em - và bạn em thi thoảng cũng hay gặp mặt, tụ tập ăn uống, nói chuyện. Bạn trai em có vẻ cũng quý và hay trêu bạn em. Nhưng gần đây thi thoảng bạn trai em lại gọi nhầm tên em thành tên bạn kia. Lần đầu em vui vẻ bỏ qua, không nói gì. Nhưng lần thứ 2 gọi nhầm e đã nổi giận với bạn trai. Thật sự em tức lắm. Bạn trai em thì giải thích là do anh lú lẫn thôi nhưng em nghĩ chỉ khi thường xuyên nghĩ đến thì người ta mới nhầm được.


Em hoang mang quá ko biết có phải do bạn trai mình đang có ý với bạn mình ko nữa??? Em đau lòng quá các mẹ ạ.