Em đã từng có một mối tình kéo dài hơn 4 năm, cứ tưởng kết thúc là một đám cưới tốt đẹp, nhưng rút cục vì những lý do khách quan mà mỗi người mỗi ngả.


Người mới đến với em khi e đang vật vã với mối tình đầu của mình. A đã an ủi em rất nhiều, đưa e đi chơi rất nhiều. Rồi đièu gì đến cũng đến, dần dần a đã chinh phục được em. Dù đôi lần e vẫn nhói lòng khi nghĩ đến mối tình đầu sâu đậm của mình.


Người mới của e có ngoại hình khá, dong dỏng cao, khuôn mặt khả ái, và nhìn e bị giừ hơn so với a ấy :(( (ng ấy hơn e 1 t) , a lại là giám đốc của một công ty con nữa.Lúc nhận lời e chẳng nghĩ gì đến vấn đề này cả, nhưng giờ thì e cũng nghĩ nhiều lắm lắm :(


Yêu nhau, gần nhau nhiều, khó tránh khỏi những đụng chạm xác thịt, nhưng lần nào e cũng kiềm chế được, một phần vì em nghĩ 2 đứa mới yêu nhau, 1 phần là vì e đã trao cái đó cho người trước mất rồi, e sợ ng ấy biết được.


Có những lúc cảm xúc dâng trào. 2 đứa đã gần như đi đến ...X rồi, e đang ko biết nên dừng lại thế nào thì người dừng lại là a ấy.


Điều đó thực sự làm e hoang mang. E cảm nhận a ấy đang muốn giữ gìn cho e thì phải.


E ko biết làm thế nào nữa,


Thú nhận với a ấy tất cả? hay cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên?