Bạn trai em muốn định cư tại nước ngoài bằng cách kết hôn giả
Em buồn và thất vọng lắm các chị/mẹ ạ. Thật sự em viết những dòng này là nước mắt em không ngừng chảy xuống...
Em và người yêu em biết nhau từ năm lớp 7 và chính thức quen từ hè năm lớp 11 đến năm nay em học cuối ĐH năm 3 là 4 năm hơn rồi. Chúng em rất thương nhau, yêu nhau, trân trọng nhau và gđ 2 bên đều biết, chỉ chờ lớn hơn rồi xác định cưới. Cuối năm 12, bạn trai em đi du học bên Úc khoảng cuối năm 2013. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, chúng em yêu xa nhưng bạn trai em vẫn về thăm em đến tết hoặc là hè, nhìn chung là hạnh phúc lắm.
Nhưng việc bắt đầu khoảng hết tết năm 2016 này, bạn trai em về lại Úc để học nốt năm cuối ĐH tại Úc. Bạn trai em thử tìm việc làm ở Úc nhưng các công ty bên đó chỉ chấp nhận người bản địa hoặc là những người có quốc tịch tại Úc, thế nên gần 1 tháng nay bạn trai em rất chăm chỉ đi kiếm nhưng ko đc. Sau đó anh có đi tư vấn thì được bảo là học thạc sĩ tại những vùng xa ở Úc trong 3 năm hoặc 2 năm nếu có bằng IELTS 7.0 trở lên. Anh buồn và áp lực, phần vì chi phí, mức sống đắt đỏ nhưng gia đình lại chỉ chu cấp tiền học, anh ko muốn phụ thuộc tiền tiêu xài; phần vì anh ko có em bên cạnh, anh cô đơn bạn bè lại chỉ có 1 người mà anh bạn ấy cũng chọn cách giống anh nhưng ở vùng xa khác. Hơn nữa, gđ anh ngoài thì nói tùy anh, nhưng bên trong lại ép anh phải ở lại. Chuyện rất bế tắc thì sau đó phần chi phí học cao học được mẹ anh nói là lo được, anh từ ko muốn ở lại đã xác định ở lại rồi. Đột nhiên bạn mẹ anh là chị em mấy chục năm rồi gọi dt cho anh và nói là: cô có đứa con gái lớn hơn anh 1t, muốn anh kết hôn giả với chị ấy để ở lại. Anh cũng chần chờ, gọi dt cho mẹ thì đc mẹ đồng ý :-S
Nhưng em thật sự rất buồn và thất vọng, em và anh quen nhau bao nhiêu năm, gđ 2 bên đều quý mến nhau nhưng anh vì thật sự muốn ở lại nên chọn cách như vậy, trong khi cao học 3 năm, kết hôn giả cũng 1-2 năm. Mẹ anh lại đồng ý anh làm vậy, còn khuyến khích anh nữa. Thật sự không ai nghĩ đến cảm nhận em sao? Cứ nghĩ đến anh chấp nhận việc vậy thay vì học lên thạc sĩ, khoảng tgian chênh nhau ko quá nhiều mà anh lại như vậy thì em khóc mãi. Rồi em nói như thế nào với gđ em đây? Họ sẽ rất thất vọng về anh. Điều cực kì quan trọng là, anh tiếp xúc với chị kia nhiều rồi dễ nảy sinh tc trong khi em lại ko ở bên cạnh và du lịch qua thăm anh. Anh lại ko muốn mẹ mình buồn nên rất nghe lời trg nhiều chuyện (cũng tùy chuyện nhưng chuyện này anh thấy kết hôn giả ko quan trọng???) Em thì không thể chấp nhận đc chuyện này nhưng em ko dám nói ra, vì mẹ anh sẽ nghĩ em ích kỷ, ảnh hưởng xấu đến tương lai anh.
Em có quá đáng không các chị/mẹ? Em có ích kỷ ko? Tâm trạng em rối bời lắm:(( Thật sự nước mắt cứ chảy ra ko ngừng các chị/mẹ ạ...