- Em chào các anh chị e năm nay 21 tuổi đang sống ở hà nội từ đó đến giờ em không dám yêu ai vì ba mẹ em lo nếu yêu sớm thì sẽ hư sớm...Khi còn đi học em có rất nhiều người theo đuổi nhưng em khá ngoan và nghe lời ba mẹ chỉ đi học rồi về nhà lâu lâu thì có tụ tập mấy nhỏ bạn chém gió lề đường thui...Chắc có duyên hay sao ý em gặp bạn trai em lúc e chơi sang vào quán cà phê soang choảnh uống,năm nay ảnh 29 tuổi nhưng rất trẻ và nhắng nhít :Embarrassment::Embarrassment: ... em khoái...
- Lúc mới bắt đầu quen, em có nói thẳng với anh ấy chỉ quan hệ sau hôn nhân thôi ảnh đồng ý đến nay cũng được 6 tháng rùi và ảnh vẫn giữ đúng lời hứa. Hồi đầu quen nhau anh ấy thường dắt e đi chơi, giờ thì toàn dẫn em về nhà chơi thôi,anh ấy sống với ba mẹ. Nhưng em để ý cứ mỗi lần em quay qua chỗ khác là ảnh liếc nhìn ngực em với khuôn mặt sói già, dâm dê, nhiều lúc còn nhìn em rồi ngồi tủm tỉm cười mặt gian tà khủng khiếp :22:
- Đôi khi tụi em ngồi xem tivi mà nhỡ đâu tivi chiếu mấy cái cảnh ấy ấy thay vì chuyển kênh ảnh cứ để nguyên đó còn ngồi coi chăm chú, đi chơi thì suốt ngày kím mấy cái chỗ uyên ương người ta dê nhau mà kêu em dòm đi để học hỏi..
- Có lần em với anh ấy đi chơi lúc đó em ngựa ngựa mặc cái váy 2 dây mấy anh xung quanh liếc nhìn em có anh còn cười cười xin sđt em lúc e đi vệ sinh, em chạy ra méc ảnh thế mà ảnh không ghen lại phang một câu khiến em rụng rúng "nó thấy body e nên tụi nó muốn mần thịt e đó"..Trước giờ quen nhau em chỉ cho anh ấy năm tay, vòng eo, sờ đùi 2 lần thôi (cái này là ảnh lợi dụng e lúc e không để ý)..có 1 lần ảnh chồm dậy ôm em cứng ngắc muốn hôn em mà bị em đạp ra, vì việc đó mà e cáu 5 ngày không trả lời tin nhắn, ảnh năn nỉ hứa không vậy nữa không biết có ngựa quen đường cũ không :|:|. Vì em không có kinh nghiệm yêu đương nhà thì không có chị em nào chỉ có mình em là con một nên chả biết hỏi ai, em không biết ảnh có bình thường hay bị biến thái không. Đỉnh điểm là có lần em đi vệ sinh ảnh đứng ngoài rình nữa:60::60:...Nhiều khi em với ảnh tâm sự ảnh bảo người như em anh ấy mới gặp lần đầu ngố kinh khủng (ý là chửi em ngu các chị ạ), anh ấy bảo không tin trước giờ em chưa có bạn trai vì theo nhận xét cuả ảnh thì em xinh và body hot nên nhiều anh theo nên hư sớm ảnh cho em là sói già đang lừa tình ảnh bị cái anh ấy nói cái giọng giỡn giỡn chim chuột nên em chả biết ảnh nói thật không :32::32:
- Em buồn ghê, có khi nào anh ấy nổi thú tính làm điều sằng bậy không?:16: e hơi sợ nhưng nói thật thì em có tình cảm chút chút với anh ấy rùi :20::20: vì hồi đầu em khoái ảnh vì nhan sắc. Cách đây 1 tuần anh ấy đưa điện thoại em chơi, e có cái tật tò mò chết ngưới nên e vào lịch sử ảnh xem thấy toàn thiên địa thui hic hic sẵn tiện e ngựa chứng nhỡ nhắn tin với mấy anh làm quen em trên bee talk rồi giả bộ cười cười làm mặt mám trai (để xem ảnh ghen không) :61:e thấy ảnh hơi khó chịu, tối về anh ấy nhắn tin em mà em chỉ xem thui không có trả lời lại (em thấy tin nhắn đó không cần trl lại cũng ko sao) thế mà chỉ vì thế mà anh ấy giận em bảo trước giờ em không bao giờ chủ động nhắn tin cho ảnh chỉ toàn ảnh nhắn tin thôi ,e căm quá nên không thèm trả lời im lun tới giờ anh ấy cũng chả đả động đến em ...Mấy anh chị cho em hỏi e có nên nhân cơ hội này mà từ bỏ anh ấy không? Anh ấy có thật lòng với em không hay đang dụ dỗ em? e chắc chắn sẽ không có chuyện xx trc hôn nhân :-$:-$ ...Em khờ dại mong anh chị đừng cười mà chỉ em :D:D:D